Gã bán rau đánh người đàn ông tàn tật bất tỉnh, cướp vé số và tiền

(PLVN) - Biết 1-2h hằng ngày, anh Hiển thường chạy xe lăn qua đoạn đường vắng để bán vé số, Nghĩa lên kế hoạch cướp tài sản của người đàn ông tàn tật này...
Nghi phạm Phan Hữu Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.
Nghi phạm Phan Hữu Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 14/1, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo, anh Bùi Thế Hiển (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung) bị một đối tượng lạ mặt chặn đường đánh bất tỉnh, cướp tài sản.

Đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh và xác định nghi phạm là Phan Hữu Nghĩa (35 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc).

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai do thường xuyên chở rau cải đến chợ Tam Bình và chợ Cái Ngang để bán nên biết vào đêm khuya, khoảng 1-2h hằng ngày, anh Hiển thường chạy xe lăn qua đoạn đường vắng tại xã Mỹ Lộc để bán vé số. Nghĩa lên kế hoạch cướp tài sản của anh Hiển.

Khoảng 2h ngày 14/1, chờ anh Hiển chạy xe tới, Nghĩa đã dùng đoạn cành cây đánh anh Hiển khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng khống chế, cướp giỏ xách của người đàn ông tàn tật này và tẩu thoát.

Số tài sản Nghĩa chiếm đoạt của anh Hiển là 187 tờ vé số, 800 ngàn đồng và 1 thẻ ATM bên trong có số tiền 2,1 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Nghĩa.

Đọc thêm