Mơ bị hổ vồ, cầm dao chém chết vợ

(PLO) - Hơn 8 năm lấy nhau, mâu thuẫn cuộc sống không có gì nghiêm trọng, nhưng trong giấc mơ trưa gặp ác mộng người chồng xuống bếp vác dao hạ sát chồng, tỉnh dậy quá hoảng sợ cứa cổ tự tử nhưng bất thành. 
Mơ bị hổ vồ, cầm dao chém chết vợ
Ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ, chuyển bị can Lương Phò Huyền (SN 1983, trú tại xã Keng Đu, Kỳ Sơn) cho công an tỉnh để điều tra xử lý về hành vi giết người. 
Trước đó, chiều ngày ngày 8/3, tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu (Kỳ Sơn) xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ, Công an huyện Kỳ Sơn đã vượt hơn 80km đường núi vào hiện trường. Tại đây, người đàn ông 32 tuổi chém chết vợ đang bị thương và khóa cửa trong cố thủ bên cạnh xác người vợ. 
các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ thuyết phục, hung thủ mới chịu mở cửa và tra tay vào còng. Thi thể chị Lương Mẹ Huyền (31 tuổi, vợ của Huyền) bị vết chém dẫn tới mất máu nhiều và tử vong. Đối tượng sau đó được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện sơ cứu vết thương ở cổ. Sau khi sức khỏe, tinh thần ổn định, Huyền được đưa về trụ sở công an huyện Kỳ Sơn để lấy lời khai. 
Tại CQĐT, Huyền khai nhận khi đang nằm ngủ trưa thì gặp cơn ác mộng mình lạc vào rừng sâu và bị một con hổ vồ trúng người. Quá hoảng sợ, anh ta bật dậy, lao xuống bếp vớ lấy con dao quắm thường ngày vẫn dùng để phát rẫy rồi chạy đến cạnh giường chém người đang nằm ngủ say trên giường với mình. Người vợ không kịp trở tay, bị chém chí mạng tử vong ngay tại chỗ. 
Tỉnh giấc thì phát hiện vợ đã chết, quá hoảng sợ người chồng dùng chính con dao ấy tự cứa vào cổ nhằm tự sát nhưng bất thành. Lương Phò Huyền và chị Lương Mẹ Huyền cưới nhau năm 2007. Đến nay hai vợ chồng đã sinh được 3 người con. 
Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng Huyền không có mâu thuẫn gì lớn. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố Lương Phò Huyên về hành vi giết người. Đồng thời chuyển giao người và hồ sơ cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm