Người đàn ông chết đau đớn nghi do con trai sát hại

(PLO) - Người con trai có dấu hiệu tâm thần được cho là hung thủ của vụ án mạng đau lòng khi nạn nhân là người cha 68 tuổi. 
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông 68 tuổi tại xã Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An), nghi can trong vụ án mạng là người con trai 34 tuổi có dấu hiệu tâm thần.

Theo đó, khoảng 12h ngày 5/9, nghe tiếng hét thất thanh từ nhà của ông Trương Văn Tỵ (SN 1948), người dân xóm 9, xã Diễn Mỹ chạy tới và phát hiện ông Tỵ nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người có mặt ở nhà là anh Trương Văn Hiếu (SN 1982, con trai ông Tỵ) và bà Nguyễn Thị Sử (vợ ông Tỵ).

Trương Văn Hiếu có dấu hiệu bị tâm thần từ bé, được gia đình đưa đi cứu chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Bình thường Hiếu hiền lành, nhưng những lúc lên cơn thì không kiềm chế được hành vi của mình. Hiếu có một đời vợ nhưng đã bị vợ bỏ. 

CQĐT đang tiến hành khám nghiệm tử thi, tạm giữ nghi phạm Trương Văn Hiếu để phục vụ điều tra.

Đọc thêm