Tố cáo “chuyện lạ”, cô nhân viên trẻ bị đánh tàn tệ trong quán cà phê kích dục

(PLO) -Cô gái vừa xin vào làm tiếp viên tại quán cà phê dưới chân cầu Cá (thị trấn Đức Hoà, tỉnh Long An) mới phát hiện đây là tụ điểm mua bán dâm, chứa chấp cả người sử dụng ma túy. Phản ánh lên bà chủ, cô bị vây đánh bầm dập phải lết ra đường đón xe buýt bỏ đi. Nạn nhân uất ức gọi điện đến đường dây nóng 098.344.0666 phản ánh sự việc.
Tiếp viên nhiều quán cà phê kiêm công việc bán dâm (Hình minh họa)
Tiếp viên nhiều quán cà phê kiêm công việc bán dâm (Hình minh họa)
 Cô gái tự xưng tên Mai cho biết năm nay 26 tuổi nhưng đã 14 năm sống lang thang, từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai. Mai lớn lên cùng người chú ở vùng quê nghèo thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An). Học đến lớp 4, Mai bỏ dở, một phần do sự cay nghiệt của thím. Cô gái kể: “Thím thường chửi mắng, đánh đập em. Chán quá em mới bỏ học, bỏ quê vào miền Nam”. Còn người chú suốt ngày say xỉn chẳng dám bênh cháu.
Buồn chán gia đình, năm 12 tuổi Mai hỏi thăm những người hàng xóm vào miền Nam lập nghiệp rồi xin tiền đi theo. Vợ chồng người chú đồng ý ngay. Chuỗi ngày lang thang của cô gái xứ Nghệ bắt đầu từ đây. 
Mới đây, Mai quen biết thanh niên cùng tuổi quê ở thị trấn Đức Hoà (Long An). Thanh niên này hành nghề chở thuê thuốc lá lậu đem lòng thương yêu nhưng Mai chưa chấp nhận. 
Cô gái tâm sự: “Người như em biết bạn trai yêu thật lòng không. Em không dám tin ai nữa”. Tháng trước, người bạn trai đã dẫn Mai về giới thiệu với bà chủ quán cà phê H.H ở chân cầu Cá (thuộc thị trấn Đức Hoà, tỉnh Long An). 
Theo thoả thuận, Mai phục vụ bàn từ 7h đến 22h, mức lương 2,5-3 triệu/tháng (tuỳ doanh thu). Như lời Mai mô tả, quán cà phê H.H thuộc dạng cà phê võng sân vườn, nằm ngay sát đường lộ với diện tích khá rộng. Cả quán có 5 nhân viên nhưng đều đã ngoài 35 tuổi, Mai là nhân viên trẻ nhất. 
Vừa bắt đầu công việc vài giờ, bà chủ gọi Mai đến phổ biến “nội quy”: Mỗi khi có khách phải đến ngồi nói chuyện, xin thêm chai nước suối, cốc cà phê để quán bán được nhiều. Nếu khách có nhu cầu mát xa phải phục vụ, kể cả nhu cầu giải quyết sinh lý theo kiểu “tàu nhanh” cũng đáp ứng. 
Cô gái cho biết phía sau quán có dãy phòng mát xa, kích dục. Còn muốn đi “tàu nhanh”, khách sẽ dẫn tiếp viên sang nhà nghỉ nằm sát vách. Nhân viên hưởng toàn bộ số tiền bán dâm, chủ quán chỉ lấy tiền nước uống.
Làm việc từ chiều ngày 16 đến tối, Mai cho biết quán cà phê chủ yếu tiếp khách lớn tuổi, có cả người Đài Loan làm việc ở công ty gần đó. Phần lớn khách đến quán lấy việc uống cà phê làm màn che, thực chất để mua dâm. 
Mấy vị khách ngoại lớn tuổi vừa vào quán đã yêu cầu Mai tiếp chuyện, chủ động đề nghị lên giường. “Mấy ổng toàn đòi đi khách sạn thôi, 3 nhân viên nữ khác đáng tuổi thím em ngoài quê vào phục vụ nhưng họ từ chối”, Mai ngượng ngùng kể.
Dù đã được bà chủ phổ biến nhưng Mai bàng hoàng bởi “phong cách” phục vụ của quán. Cô gái trả lời dứt khoát sẽ không bán dâm. Chủ quán nghe vậy tỏ thái độ không vui nhưng miễn cưỡng chấp nhận bởi Mai trẻ nhất quán, giữ lại câu khách. 
Cuối ngày đầu làm việc, cô gái thêm phen hoảng sợ bởi nhân viên nữ và bạn trai ăn ở chung nghiện ma tuý, nghe đâu còn nhiễm HIV. Chính mắt Mai chứng kiến cảnh chàng trai lấy chất bột màu trắng rải lên giấy kẽm, bật lửa hít khói, tay không ngừng cào cấu cơ thể. 
Sợ phải sống chung với những người nghiện ngập, Mai phản ánh với chủ quán. Trưa ngày 17/8, Mai đang ngồi thì bất ngờ thanh niên nghiện ngập và bạn gái là nhân viên làm cùng gây sự. Cả hai dùng tay giựt tóc, đấm đá túi bụi vào Mai như khúc gỗ. 
Vừa đấm đá, thanh niên nghiện ngập vừa chửi thề: “Đ.M nghiện nè, si đa nè”. Mấy nhân viên khác chứng kiến nhưng không ai dám can. Bị đánh đập chừng 15 phút, Mai ngã gục xuống nền sân nhưng vẫn nghe rõ lời tuyên bố: “Biến đi không tao chích bây giờ”.
Gắng gượng lết vào phòng, Mai dọn dẹp áo quần rồi xách va li ra đường đón xe buýt về lại TP.HCM: “Đến giờ hai mắt vẫn đau, toàn thân ê ẩm. Hai người đó còn đấm vào bụng em. Xuống xe, em thuê phòng trọ, xin nước ấm chườm nhưng vẫn đau”, Mai kể. 
Cô gái khẳng định không hề xảy ra mâu thuẫn nào với hai người đánh mình ngoài chuyện phản ánh với bà chủ. Lạ rằng, vừa nói chuyện xong, chủ quán bỏ ra ngoài thì Mai bị đánh đập như trên.
Chỉ lên vết thâm trên mắt, Mai đượm buồn chia sẻ, hiện đang thuê phòng trọ nghỉ tạm đến hôm sau quay lại xưởng may gia công trước đây xin việc. /.

Đọc thêm