Tóm gọn cặp đôi “lừa tình đoạt tiền” trên facebook

(PLO) - Nhận được lời mời của một đại gia thuê trông kho với mức lương hấp dẫn, Phong cùng người yêu vội vã mang hồ sơ đến điểm hẹn. Y không ngờ đây là cái bẫy chờ đón y và người tình…
Hiệp sỹ và đối tượng Phong.
Buổi hẹn giá 30 triệu
Giữa tháng 1/2015, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bất ngờ nhận được điện thoại của anh Đoàn Thanh Long (SN 1989, ngụ tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhờ tìm giúp số tài sản gần 30 triệu đồng gồm xe máy, điện thoại, máy chụp hình, tiền mặt bị bạn gái mới quen qua facebook chiếm đoạt. 
Theo lời kể của anh Long, gần 1 tháng trước qua facebook, anh quen với thiếu nữ tên Lan Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, hai người hẹn gặp nhau. Nhìn ngoại hình dễ thương cùng cách nói năng dịu dàng, chừng mực của Lan, Long càng yêu mến hơn. Long đã nghĩ đến một tương lai xa hai người sẽ nên duyên vợ chồng khi Lan nhận lời yêu.
Ngày 14/1/2015, “người yêu” nhắn tin, bố mẹ bắt về quê chẳng biết còn được trở lại Bình Dương hay không và hẹn gặp chụp vài tấm hình làm kỷ niện. Sợ mất Lan, chàng trai si tình vội vã mang theo máy ảnh tới điểm hẹn. 
Nói chuyện một lúc, Lan gợi ý tìm nơi “tâm sự” liền được Long đưa vào một nhà nghỉ trên phường An Phú (thị xã Thuận An). Ngồi tâm sự chừng 5 phút, Lan ngập ngừng bảo Long thay đồ đi tắm để nghỉ ngơi. Long hớn hở làm theo lời dặn. Khoảng 10 phút sau, anh háo hức bước ra ngoài thì Lan cùng ví tiền, điện thoại và chiếc máy ảnh đã biến “bốc hơi”. Long lao xuống tìm xe, nhưng  lễ tân cho biết, cô gái chung phòng đã lấy đi khoảng 10 phút trước. Trước khi “mất tích”, “người đẹp” không quên dọn dẹp sạch sẽ thông tin trên mạng. 
Đối tượng Phấn. 
Long cay đắng: “Em đã từng đọc rất nhiều vụ lừa tình để chiếm đoạt tài sản nhưng cứ nghỉ bọn lừa đảo chỉ mồi chài những người lắm tiền nhiều của, kẻ thất nghiệp như mình ai thèm để ý. Nghĩ vậy thôi nhưng em vẫn cứ đề phòng. Khi quen Lan, em bảo mình thất nghiệp, sống dựa vào cha mẹ, chẳng có đồng nào. Mãi tới sau này để ý thấy cô ấy hiền lành, không có ý lợi dụng nên mới tin tưởng. Ai mà biết là chiêu trò chúng bày ra nhằm tạo lòng tin để đễ dàng chiếm đoạt tài sản của mình”.
“Kẻ cắp gặp bà già”
Từ  thông tin nạn nhân cung cấp, “hiệp sĩ” Thanh Hải đã lần tìm ra địa chỉ facebook tên Thanh Phong có đăng một số hình ảnh của “nữ quái” liền lên kế hoạch dụ đối tượng lộ diện. Trong vai một đại gia cần thuê người làm, anh gọi điện vào một trong những số trước đây “người đẹp” Lan từng liên lạc, nhưng lần gọi đầu tiên không ai trả lời. Với kinh nghiệm nhiều năm bắt tội phạm, “hiệp sĩ” không vội gọi lại vì biết nếu mình gấp gáp chúng sẽ nghi ngờ. 
Ngày thứ hai khi chuông vừa đổ, đầu dây bên kia một giọng nam trả lời điện thoại. Đã có kế hoạch từ trước, “hiệp sĩ” điềm tĩnh vờ hỏi thăm “bạn” đã tìm được người làm giúp mình chưa. Khi người kia thắc mắc, anh ồ lên xin lỗi nói mình nhầm máy rồi nhân tiện giới thiệu là đại gia sống tại TP.Hồ Chí Minh có kho hàng ở Bình Dương cần tuyển hai người bảo vệ với mức lương hấp dẫn và nhờ người đó giới thiệu giúp. 
Đối tượng Phong. 
Đang thất nghiệp nên khi nghe thấy như thế, Phạm Thanh Phong (SN 1988, Bình Phước) liền “ứng cử” mình cùng bạn gái vào làm.  Biết “con mồi” đã cắn câu nhưng để chắc ăn, “đại gia” tiếp tục cho thêm một số quyền lợi đánh vào lòng tham của đối tượng khiến hắn vô cùng hồ hởi. Thỏa thuận xong, “hiệp sĩ” hẹn ngày mai sẽ gặp nhau ở Thuận An xem hồ sơ đạt mới tuyển vì kho hàng có giá trị lớn còn mình đang bận công tác tại Sài Gòn.
Trưa ngày 19/1/2015, sau khi chọn 1 quán cà phê có nhiều đại gia đi xe hơi biển số TP.Hồ Chí Minh ghé vào, anh liền gọi điện cho Phong tới. “Hiệp sĩ” kể: “Để lấy lòng tin tôi nhận bừa mình đi xe hơi và hướng dẫn, em đi tới chiếc xe hơi màu trắng có biển số 52 của anh đang đậu trước cổng nhìn thẳng vào sẽ thấy anh”.
Khoảng 12h cùng ngày, Phong một mình xuất hiện với 2 bộ hồ sơ trên tay. Hắn hùng hồn giới thiệu về mình và bạn gái rất uy tín, sống đạo đức nếu được nhận vào làm sẽ hết mình vì công việc. Trong lúc gã thao thao bất tuyệt, “hiệp sĩ” đã xem xong và xác định người mang tên Thân Thị Hồng Phấn (SN 1991, quê Bình Phước) chính là “nữ quái” Lan. Tuy nhiên thị lại không đi cùng, muốn bắt được chỉ còn cách nhờ tên người yêu dẫn tới chỗ trọ.
Song, khi anh Hải ngỏ ý muốn được gặp Phấn thì Phong tỏ ý nghi ngờ toan đứng dậy bỏ đi. Biết không thể cò cưa thêm, “hiệp sĩ” Hải liền nắm lấy gã, rút thẻ tổ phòng chống tội phạm ra yêu cầu ngồi xuống nói chuyện. Trong lúc Phong tái mặt vì sợ hãi, anh nhỏ nhẹ khuyên: “Camera đã ghi hình tụi em lấy xe của người ta, nhưng nếu biết lỗi thừa nhận sai lầm, khắc phục hậu quả vẫn sẽ được khoan hồng, bằng không sẽ được “ăn tết trong trại giam” luôn đó”. 
Nghe vậy, hắn lắp bắp nhận đã cùng người yêu lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Long, nhưng đã cầm cố chiếc xe máy lấy 6 triệu đồng và tiêu xài hết. Từ lời khai của Phong, “nữ quái” Phấn bị bắt giải về trụ sở công an phường ngay sau đó. Phấn khai mình quê Bình Phước nhiều năm trước xuống Bình Dương xin làm công nhân. Công việc vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu nên nghỉ việc ra làm ngoài. 
Trong thời gian làm tiếp viên quán cà phê, Phấn đã quen và dọn về sống chung với gã thợ hồ cùng quê tên Phong. Bạn trai thuộc hàng “siêng ăn nhác làm”, trong khi thu nhập của cô lại dựa hết vào tiền bo của khách, bữa có bữa không, cuộc sống luôn trong cảnh “giật gấu vá vai”. Muốn có tiền tiêu xài, cả hai bàn lập tài khoản giả lên mạng lừa đảo. Chúng nhanh chóng lừa được anh Long. 
Ngày 19/1/2015, các đối tượng đã được chuyển giao cho Công an thị xã Thuận An điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Tên người bị hại đã được thay đổi./.

Đọc thêm