Tổng thống Belarus không tha thứ vì cái chết của sĩ quan KGB

(PLVN) - Một nhân viên công nghệ thông tin và một sĩ quan Ủy ban An ninh Nhà nước Cộng hòa Belarus (KGB) đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Minsk.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. ẢNh: Reuters

Hàng trăm người bị bắt giữ sau vụ nổ súng ở Minsk

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu cho biết hàng trăm người đã bị bắt giữ sau một vụ nổ súng ở Minsk, trong đó một nhân viên công nghệ thông tin và một sĩ quan Ủy ban An ninh Nhà nước Cộng hòa Belarus (KGB) đã chết, hãng thông tấn nhà nước Belta đưa tin.

Các nhà chức trách Belarus đã báo cáo vụ việc vào tối thứ Ba, cáo buộc rằng “một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm” đã nổ súng vào các nhân viên an ninh sau khi họ xuất hiện tại căn hộ của anh ta để tìm kiếm “những cá nhân liên quan đến các hoạt động khủng bố”. Các nhà chức trách cho biết một trong những sĩ quan của cơ quan an ninh nhà nước Belarus, hay còn gọi là KGB, đã thiệt mạng và thủ phạm cũng đã bị giết.

"Chúng tôi sẽ không tha thứ cho họ về cái chết của sĩ quan này", Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko nói, đề cập đến cái chết của sĩ quan KGB.

Trung tâm nhân quyền Viasna cho biết 84 người đã bị giam giữ sau vụ xả súng, các hoạt động bắt giữ diễn ra ở thủ đô Minsk và bảy thành phố khác và dường như có liên quan đến các bình luận được đưa ra trên mạng xã hội về vụ việc. Viasna cho biết những người bị bắt phải đối mặt với cáo buộc xúc phạm các quan chức chính phủ và kích động "thù địch xã hội", có mức án lên đến 12 năm tù.

Một công ty công nghệ thông tin lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ do người Belarus thành lập, EPAM Systems, cho biết thường dân thiệt mạng là nhân viên của công ty Andrei Zeltser.