Trọng án trong quán karaoke

(PLO) -Chỉ vì va chạm khi lên xuống cầu thang tại quán karaoke, trọng án xảy ra khiến 2 người thương vong. Hung thủ đã bỏ trốn nhân lúc mọi người hoảng loạn cấp cứu cho nạn nhân. Dù quán karaoke có lắp camera an ninh, tuy nhiên sự việc lại ra ở góc khuất cầu thang, nơi camera không bao quát được. Do vậy, việc nhận dạng những đối tượng liên quan đến vụ án gặp nhiều khó khăn. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Va chạm trên cầu thang hẹp 

Chiều 21/11, nạn nhân Phan Tiến Thành (SN 1994, ngụ thôn 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã được an táng. Người thân xót thương chàng trai hiền lành, chịu khó, càng thắt lòng hơn khi chứng kiến góa phụ Trần Thị Phương (SN 1970) khóc vật vã bên quan tài con trai. Quá đau đớn trước sự ra đi oan nghiệt của đứa con trai duy nhất, người mẹ đã khóc đến khản đặc tiếng.

Theo lời kể của các nhân chứng trong nhóm nạn nhân, chập tối hôm xảy ra vụ việc, anh Thành cùng các bạn tham dự buổi tiệc liên hoan. Đến khoảng 22h, cả nhóm kéo đến quán karaoke Ánh Trăng (trên địa bàn xã Cổ Đạm) ca hát. Thời điểm đó, nhóm có khoảng chục người, cả nam và nữ, chủ yếu là người trong làng.

Khi nhóm anh Thành lên nhận phòng hát cũng là thời điểm một nhóm thanh niên khác trả phòng. Hai bên gặp nhau trên chiếc cầu thang của quán karaoke. Một nhân chứng cho hay, trong quá trình di chuyển, hai bên vô tình thúc vào người nhau, dẫn đến cãi vã, xích mích.

Mẹ nạn nhân suy sụp sau cái chết của người con trai duy nhất
Mẹ nạn nhân suy sụp sau cái chết của người con trai duy nhất 

Trong tích tắc, một người trong nhóm thanh niên lạ đã rút dao vung vào ngực anh Thành và người bạn đi cùng tên Nguyễn Văn Tâm (SN 1995, ngụ xã Cổ Đạm). Bị tấn công bất ngờ, hai nạn nhân không kịp né tránh, chống đỡ, vết thương rất nặng.

Ngay sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, do nhát dao vung thấu tim nên nạn nhân Thành không qua khỏi. Nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn phải nằm viện.

Quay lại với vụ việc, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Cổ Đạm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm hồ sơ ban đầu. Do vụ án vượt quyền thẩm tra của công an xã nên cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Nghi Xuân. Đầu giờ chiều hôm sau, khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, nạn nhân Thành đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Được biết, dù quán karaoke trên có lắp camera an ninh, tuy nhiên thủ phạm đâm gục hai người khách lại ở phía góc khuất cầu thang, nơi camera không bao quát được. Do vậy, việc nhận dạng những đối tượng liên quan đến vụ án gặp nhiều khó khăn. 

Chiều 21/11, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng liên quan đến vụ án mạng. Một lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân cho biết, nghi phạm là  một nam thanh niên ngụ thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) đang bỏ trốn khỏi địa phương, công an đang truy tìm. 

Nữ chủ quán karaoke, cũng là nhân chứng vụ việc, kể: “Lúc đó, tôi đang đứng trong quầy tính tiền thì thấy hai nhóm thanh niên đang đứng trên cầu thang xích mích với nhau. Tôi vừa thấy nhóm Thành dùng tay chỉ trỏ vài cái thì một người trong nhóm bên kia rút dao ra tấn công. Bạn bè đi cùng hai bên liền lao vào can ngăn, nhưng cũng bị thương”. 

Nữ chủ quán cho hay: “Sự việc xảy ra quá nhanh, trong khi ánh đèn lại không được sáng nên tôi không thấy rõ lắm. Chỉ đến khi thấy có khách bị thương gục xuống, tôi vội hô hoán mọi người đến ứng cứu. Hai vị khách đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Riêng nhóm có thủ phạm đã lợi dụng lúc mọi người đang hoản loạn cấp cứu người trọng thương đã lên xe rời khỏi hiện trường”.

Đám tang nạn nhân
Đám tang nạn nhân

Theo chủ quán, nạn nhân là người địa phương, từng có đôi lần đến quán hát nên có quen biết từ trước. 

Gia cảnh đáng thương

Ngồi vật vã trước di ảnh con trai, mẹ nạn nhân liên tục gào khóc đến khản đặc tiếng. Tiếng oán than của người mẹ tội nghiệp càng khiến thảm cảnh thêm thê lương. 

Chồng bà Phương qua đời cách đây 6 năm vì bệnh tật. Chồng mất, một tay người phụ nữ cáng đàng làm việc để chăm bẵm 3 đứa con khôn lớn. Trong số các con, bà đặt niềm tin lớn nhất vào người con trai duy nhất là Thành. Mong muốn sau này con sẽ thoát cảnh đói nghèo, bà luôn động viên con cố gắng học tập, sau này có nghề nuôi thân. Tuy nhiên, sau khi hết cấp 3, Thành quyết định ở nhà, không thi đại học vì muốn đi xuất khẩu lao động.

Hơn một năm nay, Thành làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động mong kiếm chút vốn về làm ăn. Trong thời gian chờ đợi hoàn tất thủ tục, chàng trai chủ yếu quanh quẩn ở nhà, phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh đi làm thợ hồ phụ xây, kiếm thêm tiền lo cho các em. Thành được người thân, hàng xóm đánh giá chăm ngoan, chịu khó. 

Hôm xảy ra sự việc, Thành đi đám cưới người bạn trong xóm, chập tối thì đi liên hoan với các bạn cùng lớp phổ thông. Đến khoảng 22h30, bà Phương đang mơ màng ngủ thì nhận được điện thoại thông báo con trai gặp nạn. Người phụ nữ này hốt hoảng bật dậy, nhờ người thân chở thẳng lên bệnh viện. Chứng kiến con trai trọng thương nằm bất động, trái tim bà như bị ai cứa vào. Dù cố gắng lay động, nhưng người mẹ không nhận được câu trăn trối nào của con trai. 

“Con tôi ra đi trong đau đớn, không một lời trăn trối với người thân. Sao người ta nỡ ra tay sát hại con tôi để giờ đây “kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh” thế này”, người mẹ khóc không thành tiếng.

Cũng trong nỗi đau quặn thắt, một người anh họ của nạn nhân cho biết, gia đình anh đang ngủ thì có người điện thoại báo tin Thành bị thương. Mọi người ngỡ Thành chỉ bị nhẹ, ai ngờ lên đến bệnh viện mới biết không thể cứu chữa được. Trước nỗi đau này, gia đình chỉ mong vụ việc được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, những người có liên quan bị xử lý theo pháp luật. 

Cầu thang quán karaoke, nơi xảy ra vụ án
Cầu thang quán karaoke, nơi xảy ra vụ án

Người thân nạn nhân cho hay, sau khi Thành gặp nạn, hai em gái đang đi xuất khẩu lao động không kịp về đưa tang anh. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đây, nhờ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, hai em gái Thành đã được đi lao động ở nước ngoài. Mới xuất cảnh, tiền nợ vẫn chưa trả hết. Nhận tin anh qua đời, cả hai vội mua vé máy bay về nước nhưng vẫn không kịp đưa tang.

Tên mẹ nạn nhân đã được thay đổi

Đọc thêm