Trung Kiên - giọng ca 9X nam trầm quý hiếm

(PLO) -  Dù bố mẹ hướng theo nghề bác sĩ nhưng Kiên bày tỏ quan điểm thích đi theo con đường nghệ thuật. Và chàng trai xứ Lạng bướng bỉnh ấy đã “xuống núi tầm sư học…hát”, nộp đơn thi vào Học viện Âm nhạc. Nếu như các ca sĩ khác thích dòng nhạc trẻ, dân gian… thì Trung Kiên lại mê đắm dòng nhạc bác học nhưng khó nhằn là Opera. 
Trung Kiên -  giọng ca 9X nam trầm quý hiếm

"Ring" giải vàng tại “Liên hoan âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương”

Phan Trung Kiên sinh ra tại vùng núi Lạng Sơn. Dù làm nghề kinh doanh nhưng bố mẹ Kiên là những người yêu ca hát. Ở nhà, bố cứ lúc nào rỗi lại ngân nga hát những bài hát cách mạng đầy khí thế. Cậu bé Trung Kiên 3 tuổi vừa bi bô tập nói, bi bô tập hát theo. Các bạn cùng trang lứa mải chơi đồ chơi thì cậu bé Kiên lại “sán” tới cây đàn Organ ở góc phòng nhấn phím. 5 tuổi, Kiên học đánh đàn Organ, 5 năm sau chuyển sang học ghita.

Trung Kiên rất thích nhạc đỏ, nhạc trữ tình… đặc biệt là Opera. Cứ mỗi lần ti vi phát chương trình có thể loại âm nhạc bác học này là cậu bé lại “dán mắt” vào xem. “Khi xem nghệ sỹ Opera biểu diễn, tôi cảm nhận các nghệ sỹ hát và diễn từ trái tim mình. Mỗi khi nghe một trích đoạn Opera, tôi lại có cảm giác như mình đang được xem một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với nhiều điều cần suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống... và tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn”, ca sỹ Trung Kiên chia sẻ. 

Dù bố mẹ hướng theo nghề bác sĩ nhưng Kiên bày tỏ quan điểm thích đi theo con đường nghệ thuật. Và chàng trai xứ Lạng bướng bỉnh ấy đã “xuống núi” nộp đơn thi vào Học viện Âm nhạc. Nếu như các ca sĩ khác thích dòng nhạc trẻ, dân gian… thì Trung Kiên lại mê đắm dòng nhạc bác học nhưng khó nhằn là Opera. 

Thời gian thi vào Học viên Âm nhạc gần kề mà hành trang kiến thức dự thi của Kiên quá mỏng khiến chàng trai xứ Lạng không khỏi lo lắng. Kiên được người quen giới thiệu tới gặp NSƯT Quốc Hưng, xin thầy dạy hát để dự thi. E ngại một tháng không kịp luyện tập, NSƯT Quốc Hưng định từ chối. Nhưng khi thử giọng, phát hiện ra chất giọng nam trầm hiếm có của Kiên, NSƯT Quốc Hưng đã nhận lời. Cả hai thầy trò cùng chạy đua với thời gian, ra sức dạy và học. Niềm vui vỡ òa khi Trung Kiên không những đỗ mà còn đỗ thủ khoa đầu vào hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia. Với chất giọng hiếm, sự cầu tiến, khiêm nhường của Kiên đã giúp Kiên được NSƯT nhận làm “đệ tử” trong suốt 4 năm học trung cấp. Không phụ lòng thầy, Kiên luôn dành được số điểm thủ khoa tốt nghiệp hệ trung cấp, thi vào đại học. Giờ đây, Kiên đang theo học năm thứ nhất hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia. 

Tháng 8/2017, thầy Quốc Hưng đã giới thiệu và khuyên anh ghi danh tham gia cuộc thi quy mô quốc tế - “Liên hoan âm nhạc châu Á -Thái Bình Dương, diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc)”.  Kiên đã từ chối một học bổng của Áo để tham gia cuộc thi này vì muốn thử sức, cọ xát với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người”, cuộc thi quốc tế với 200 thí sinh đến từ nhiều nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Hàn Quốc... cùng tham gia dự thi khiến Kiên không khỏi hồi hộp. Cố gắng vượt qua lo lắng, Kiên đĩnh đạc bước lên sân khấu và thể hiện phần trình diễn của mình với trích đoạn Opera “Simon Boccancgra” của nhà soạn nhạc thiên tài Giuseppe Verdi. Chất giọng nam trầm, dày, vang đầy cảm xúc của Trung Kiên đã “đốn tim” Ban giám khảo. Và Trung Kiên vượt qua các đối thủ “dinh” chiếc Cúp Vàng danh giá thể loại nhạc Opera ở  của cuộc thi này trước tràng vỗ tay vang dội của khán giả. 

Hai tiếng “Việt Nam” được xướng lên đầy tự hào giữa rất nhiều các quốc gia là những nước mạnh về âm nhạc cổ điển. Ca sỹ Trung Kiên kể, cho đến tận khi cầm trên tay chiếc Cup Vàng do Ban tổ chức trao tặng, anh vẫn còn bất ngờ vì không ngờ mình lại giành được giải cao nhất. Lúc trao giải vị khám khảo đã nhận xét Trung Kiên có chất giọng bass hiếm hoi và đầy nội lực. Giọng nam trầm vô cùng đặc biệt như anh thì cả cuộc thi duy nhất chỉ có một.

Thích những thử thách chông gai

Tuổi trẻ luôn thích thử sức, khám phá chính mình, giọng ca nam trầm- bass quý hiếm Trung Kiên vừa ra mắt MV ca nhạc đầu tiên và cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình- MV “Hà Nội mười hai mùa hoa”. Đây là một trong những ca khúc “hit” gắn liền với tên tuổi của nữ nhạc sĩ Giáng Son. Tuy nhiên, MV “Hà Nội mười hai mùa hoa” của Phan Trung Kiên là MV đầu tiên về bài hát này do một giọng ca nam thể hiện được nhạc sĩ Giáng Son chính thức đồng ý phát hành tại Việt Nam. Nhạc sĩ Giáng Son vốn là người kỹ tính trong âm nhạc, chị đã đến tận phòng thu để nghe Phan Trung Kiên hát thử và ngạc nhiên khi thấy cậu ca sĩ trẻ hát bài hát của mình theo phong cách bán cổ điển.

Nhạc sĩ Giáng Son nhận định, giọng hát của anh rất có “màu” và hợp với sáng tác của mình. Tiết lộ về việc chọn hát một ca khúc trữ tình như “Hà Nội mười hai mùa hoa” theo phong cách bán cổ điển, Trung Kiên tâm sự, anh không chỉ muốn “phả” hơi thở mới vào bài hát này theo cách của mình mà còn thực sự muốn đem phong cách nhạc Opera đến gần với khán giả Việt Nam. 

Ngày 21/10 tới, giọng nam trầm lại tiếp tục thử thách chính mình khi tham gia vào cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam tại Nha Trang. Hiện, chàng trai xứ Lạng đang chạy nước rút tập luyện. Đối với anh, tham gia những cuộc thi là để anh trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp của mình. 

Vì giọng bass - nam trầm tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay nên Trung Kiên luôn ước mơ học tập tốt để sau khi tốt nghiệp đại học được ở lại trường giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm mình được học cho các thế hệ sau. Anh mong muốn trở thành nghệ sỹ Opera đích thực, mang tiếng hát của mình đến với khán giả trong nước và quốc tế, có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Anh hiểu để đạt được điều đó là phải chinh phục con đường đầy chông gai.