Trung Quốc sẽ 'đóng băng' quan hệ với Canada vì vụ 'Công chúa' Huawei?

(PLO) - Trung Quốc gọi vụ việc Canada bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc là “cực kỳ khó chịu”.
Bà Mạnh Vãn Chu.
Bà Mạnh Vãn Chu.

Theo Reuters, Bộ ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố ngắn ngày 8/12 cho biết đã triệu Đại sứ Canada tại Bắc Kinh để trao công hàm mạnh mẽ phản đối vụ việc Giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver hôm 1/12 theo đề nghị dẫn độ của Mỹ.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho rằng việc Canada bắt bà Mạnh theo đề nghị dẫn độ của Mỹ khi đang quá cảnh là vi phạm nghiêm trọng các quyền hợp pháp của bà.

Ông Lạc cũng cho rằng động thái của Canada là phớt lờ luật pháp, không hợp lý và cực kỳ khó chịu.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu Ottawa ngay lập tức thả bà Mạnh Vãn Chu nếu không muốn đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng.

“Trung Quốc mạnh mẽ thúc giục phía Canada ngay lập tức thả người đã bị bắt giữ và bảo vệ một cách nghiêm túc các quyền hợp pháp, chính đáng của họ, nếu không Canada phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những hậu quả nghiêm trọng do vụ việc gây ra”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc David Mulroney, các chuyến thăm và các hoạt động trao đổi đoàn song phương cấp cao giữa Trung Quốc và Canada thời gian tới có thể sẽ bị đóng băng.

“Đàm phán về tự do thương mại giữa 2 nước có khả năng sẽ bị dừng lại trong một thời gian. Nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận”, ông nói.

Trước đó, Canada đã lên tiếng bảo vệ quyết định bắt bà Mạnh Vãn Chu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định không có bất kỳ sự can thiệp hay động cơ chính trị nào trong vụ việc và rằng đây là hoạt động độc lập của hệ thống tư pháp Canada.

Bà Mạnh bị cảnh sát Canada bắt giữ tại thành phố Vancouver khi đang quá cảnh tại sân bay trong hành trình từ Hong Kong tới Mexico.

Bà này đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc cố tình bán các thiết bị cho Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà sẽ phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo nhiều định chế tài chính với mức án tối đa có thể lên đến 30 năm tù.