Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

(PLVN) - Ngày 25/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng ba hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang làm thủ tục an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Duy Tuấn
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang làm thủ tục an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Duy Tuấn

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này được tìm, quy tập tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Đọc điếu văn trong lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào và biết ơn vô hạn các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh thân mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đem lại hòa bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Duy Tuấn

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Duy Tuấn

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất; với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao và tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử", quân và dân ta đã bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc.

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh; trên 9.000 người bị thương và hiện còn trên 2.000 hài cốt liệt sĩ vẫn nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc ta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc, yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đọc thêm