“Tứ đại mỹ nhân” màn ảnh Việt thời xưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm 60 - 70, Việt Nam có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, tài hoa. Trong đó bốn “ngọc nữ” được biết đến nhiều nhất là Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga và Trà Giang. Họ đã trở thành biểu tượng khó phai mờ trong lòng công chúng bao thế hệ.
“Tứ đại mỹ nhân” tuyệt sắc của màn ảnh Việt những năm 60 - 70, mỗi người đều có một vẻ đẹp, tài năng riêng biệt. (Nguồn: AN)

“Tứ đại mỹ nhân” tuyệt sắc của màn ảnh Việt những năm 60 - 70, mỗi người đều có một vẻ đẹp, tài năng riêng biệt. (Nguồn: AN)

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

Thẩm Thúy Hằng có lẽ là cái tên đứng đầu trong danh sách những “mỹ nhân” màn ảnh Việt Nam trong thời kỳ trước năm 1975. Bà sinh năm 1939, tên thật là Nguyễn Kim Phụng, bà sống trong gia đình quan chức người miền Nam ở An Giang. Đến năm bà 13 tuổi, bố mất, bà chuyển lên ở với người chị gái tại Sài Gòn, tiếp tục đi học cho đến hết năm đệ tứ (lớp 9 bây giờ). Năm 16 tuổi, bà được người bạn thân động viên tham gia tuyển chọn diễn viên cho bộ phim “Người đẹp Bình Dương” của Hãng Mỹ Vân. Giữa cả ngàn giai nhân tuyệt sắc của Sài Gòn, bà được chọn thủ vai chính Tam Nương, mở đầu cho hành trình sự nghiệp sáng chói của bà.

Với đôi mắt quyến rũ, sắc sảo, bờ môi trái tim nồng nàn gợi cảm, sống mũi thanh thoát in dọc trên khuôn mặt trái xoan, bà khiến cho người hâm mộ ngất ngây trong từng khung hình. Thẩm Thúy Hằng ngay lập tức được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là một ngôi sao đúng nghĩa của điện ảnh Sài Gòn. Bà trở thành bạn diễn của La Thoại Tân, Vân Hùng, Thành Được,...

Thời đỉnh cao, Thẩm Thúy Hằng là “nữ hoàng màn ảnh” được hàng chục hãng phim săn đón với mức thù lao cao ngất ngưởng khoảng 1 triệu đồng (tương ứng với 1kg vàng bốn số 9 lúc bấy giờ). Nàng minh tinh huyền thoại xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, bà được so sánh với vẻ đẹp của Elizabeth Taylor.

Cái tên thứ hai được nhắc đến chắc chắn là “nữ hoàng màn ảnh” Kiều Chinh. Bà là người xứng danh nhất với hai chữ “tài nữ”. Bà có ngoại hình pha trộn giữa nét đẹp Á Đông duyên dáng, kín đáo của người con gái đất Bắc và nét sắc sảo, cá tính rất phù hợp với thị hiếu phương Tây. Kiều Chinh không chỉ đẹp mà tài năng diễn xuất của bà đã xứng tầm quốc tế.

Nói về xuất thân, Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, bà vốn là người gốc Bắc, khoảng năm 1954, gia đình bà di cư vào miền Nam sinh sống. Hai năm sau bà kết hôn và có ba người con với chồng. Bà bén duyên với điện ảnh như một sự tình cờ của số phận. Vào năm 1956, khi đang đi lễ nhà thờ, đạo diễn nổi tiếng Hollywood Joseph L.Mankiewicz vô tình nhìn thấy bà và lập tức ngỏ ý mời bà tham gia đóng chính cho bộ phim “The Quiet American”. Tuy nhiên, do gia đình chồng phản đối, nên đạo diễn đành tiếc nuối giao cho bà một vai phụ nhỏ không lời thoại trong phim.

Không lâu sau, bà nhận được hàng loạt lời mời diễn những vai lớn nhỏ khác nhau ở cả trong và ngoài nước. Tên tuổi của bà cũng nổi tiếng hơn sau vai chính trong bộ phim “Hồi chuông Thiên Mụ”, “Mưa rừng”, “Chuyện năm Dần”, “Người tình không chân dung”,... Bà dần trở thành một cái tên thu hút ở các rạp chiếu bóng. Giới chuyên môn trong và ngoài nước đều đánh giá cao diễn xuất của bà. Bên cạnh những bộ phim Việt, bà cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Mỹ.

Nghệ sĩ Thanh Nga cũng là một cái tên khiến bao người yêu nghệ thuật phải nhớ nhung. Bà sở hữu một nét đẹp trong trẻo tựa như mối tình đầu của tất cả các chàng trai. Thanh Nga có đôi mắt bồ câu buồn man mác, ánh nhìn mơ màng, bờ môi nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, ngây thơ.

Không những đẹp, mà Thanh Nga còn rất tài năng. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Sài Gòn. Từ năm 10 tuổi bà đã bắt đầu hát cải lương, đến năm 12 tuổi bà đã đứng trên sân khấu biểu diễn. Bà nhanh chóng trở thành một ca sĩ, diễn viên cải lương có lượng người hâm mộ hùng hậu lúc bấy giờ.

Những năm 1960 - 1970, Thanh Nga được coi là “nữ hoàng” trên sân khấu cải lương miền Nam. Bà từng đoạt giải Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng “Người vợ không bao giờ cưới”. Năm 1966, nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở “Sân khấu về khuya”. Ngoài cải lương, Thanh Nga tham gia phim ảnh nhiều là từ năm 1969, bà trở thành một trong những diễn viên điện ảnh đại diện miền Nam tham dự Liên hoan phim Á châu tại Đài Bắc năm 1971, giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1974 cũng tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) với vai cô gái Huế trong phim “Nắng chiều”,...

Cái tên cuối cùng xứng danh với mỹ nhân màn ảnh những năm 60 - 70 chính là Trà Giang. Bà sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ khi còn nhỏ, Trà Giang sở hữu ngoại hình thanh tú với mái tóc óng ả bồng bềnh và đôi mắt biếc như chứa cả ngàn vì sao. Càng trưởng thành, bà càng bộc lộ vẻ đẹp đơn thuần, mộc mạc, tinh tế. Vốn dĩ, bà thi đỗ vào trường múa nhưng bố bà đã khuyên con gái rẽ hướng sang điện ảnh. Đây có lẽ là lựa chọn thay đổi toàn bộ cuộc đời Trà Giang.

Với ngoại hình duyên dáng, xinh đẹp cùng khả năng nghệ thuật thiên phú, bà nhanh chóng có những vai diễn và được công chúng nhớ đến. Bộ phim đầu tiên bà tham gia là phim “Một ngày đầu thu” (đạo diễn Huy Vân) và bộ phim cuối cùng là “Dòng sông hoa trắng” (đạo diễn Trần Phương). Trà Giang cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: “Chị Tư Hậu” (Huy chương Bạc Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963), “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”,...

“Hồng nhan bạc phận”

Mặc dù xinh đẹp, tài năng, nhưng “tứ đại mỹ nhân” màn ảnh Việt những năm 60 - 70 lại có phận đời long đong, chông chênh đúng với câu “hồng nhan bạc phận”. Trái với ánh hào quang chói lọi của sân khấu, hạnh phúc gia đình của Thẩm Thúy Hằng rất lận đận. Bà kết hôn lần đầu tiên vào năm 1959 dưới sự sắp đặt của gia đình. Hôn nhân không hạnh phúc, sau 5 năm chung sống và có một người con gái, Thẩm Thúy Hằng cùng chồng ly hôn. Bà không bao giờ gặp lại đứa con gái nhỏ thuở xưa. Đến gần 10 năm sau, bà mới gặp ông Nguyễn Xuân Oánh - một tiến sĩ kinh tế có địa vị trong xã hội lúc bấy giờ. Hai người kết hôn và sinh ra bốn người con trai. Sau vai diễn cuối cùng - Phồn Y trong vở “Lôi Vũ” của sân khấu đoàn Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng từ giã nghệ thuật, lui về sống kín tiếng cùng gia đình.

Cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng cũng trở nên kín tiếng, bà dành thời gian chăm sóc con cháu, nghe kinh Phật, học thiền. Những năm cuối đời, do ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của bà đã tàn phai, không còn nhận ra dáng vẻ của nàng kiều nữ năm nào. Đến năm 2022, bà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và bạn bè, chấm dứt một thời vàng son.

Đối với nghệ sĩ Thanh Nga, bà đã để lại rất nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Thanh Nga trải qua hai đời chồng, bà tìm được bến đỗ bình yên với Luật sư Phạm Duy Lân. Hai người có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra với gia đình nữ nghệ sĩ, vào ngày 26/11/1978, họ cùng con trai Hà Linh và vệ sĩ riêng vừa đỗ xe trước cổng nhà thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng dùng súng ngắn khống chế vệ sĩ và vợ chồng bà. Sau khi nổ súng bắn ông Lân, Thanh Nga dùng thân mình che chắn con trai nhỏ, chúng lập tức bắn chết bà. Hai tên tội phạm ám sát vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga sau đó bị kết án tử hình trong một phiên tòa diễn ra vào năm 1979. Hơn 40 năm qua khán giả vẫn không ngừng tiếc nuối và xót xa trước cuộc đời thăng trầm của cố nghệ sĩ.

Đối với nữ diễn viên Kiều Chinh, trong thời kỳ chiến tranh, bà bị thất lạc mất bố và anh trai. Bà sống cùng gia đình ông Độ - người bạn thân thiết của bố bà. Kiều Chinh kết hôn với con trai ông Độ, một người đẹp trai, tài năng, nhưng rất đào hoa. Biến cố bắt đầu xảy ra khi bà cùng gia đình sang Canada định cư. Những năm đầu, cuộc đời của bà ở các trại tị nạn vô cùng khổ cực. Từ một tiểu thư khuê các, diễn viên được người săn đón, yêu thương, bà đã có lúc phải đi hót phân gà, quét dọn vệ sinh để có tiền.

Nhờ sự bảo lãnh nam diễn viên Tippi Hedren - người bạn của Kiều Chinh (tài tử điện ảnh Mỹ nổi tiếng trong phim The Bird của đạo diễn Hitchcock). Cuối cùng, Kiều Chinh được Tippy bảo trợ, định cư tại Mỹ. Sau khi đến Mỹ, bà đã nhận được rất nhiều giải thưởng mang tầm quốc tế như năm 1996, bà nhận giải Emmy cho phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home của đạo diễn Patrick Perez/KTTV. Năm 2003, Kiều Chinh được trao giải thưởng Thành tựu Suốt đời (Lifetime Achievement Award). Trải qua những thăng trầm, ở tuổi ngoài 80, cuộc sống của Kiều Chinh hiện tại là những tháng ngày bình yên bên gia đình và làm những công việc từ thiện.

Khác với các “kiều nữ” màn ảnh, diễn viên Trà Giang có cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn rất nhiều. Cả cuộc đời mình, NSND Trà Giang chỉ có có duy nhất một mối tình. Người đàn ông may mắn đó là cố Giáo sư - Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai người có một người cô gái là nữ nghệ sĩ piano Bích Trà. Cuộc đời của diễn viên Trà Giang nhẹ nhàng trôi đi, cho đến khi người chồng yêu thương, gắn bó với bà qua đời. Con gái ở xa, căn nhà còn lại một mình nữ diễn viên, bà tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, vẽ tranh để quên đi nỗi cô đơn tuổi xế chiều.

Đọc thêm