Tử hình gã con rể vô luân

Nhỏ đi uống rượu về rồi kêu vợ dọn cơm ra cho hắn ăn. Ấm ức với ông chồng suốt ngày say khướt, chị Gái giận dỗi bảo: “Ăn cơm nguội đi!”. Chuyện chỉ có vậy nhưng Nhỏ nổi cơn điên, tát vợ hai cái khiến chị Gái bỏ sang nhà hàng xóm...

Hôm qua, 12/1, TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, ở xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 1996 Nhỏ lên TP. Hồ Chí Minh, chung sống với một phụ nữ tên Gái như vợ chồng tại nhà chị này ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Dù “ở rể” tại nhà chị Gái nhưng Nhỏ tỏ ra vô trách nhiệm, ăn nhậu tối ngày.

Bị cáo Lê Văn Nhỏ. Ảnh: GDVN.

Khoảng 16h ngày 6/1/1998, Nhỏ đi uống rượu về rồi kêu vợ dọn cơm ra cho hắn ăn. Ấm ức với ông chồng suốt ngày say khướt, chị Gái giận dỗi bảo: “Ăn cơm nguội đi!”. Nhỏ tát vợ hai cái khiến chị Gái bỏ sang nhà hàng xóm. Nhỏ đập phá đồ đạc trong nhà rồi cầm dao đi tìm chị Gái, chém chị này làm nạn nhân gục ngã.

Nghe tiếng om xòm, cha của chị Gái là ông Đỗ Văn Xa chạy tới hiện trường. Nhỏ vác dao lao vào chém ông Xa. Ông Xa chạy ra ruộng nhưng Nhỏ vẫn đuổi theo, chém gục ông Xa rồi dùng dao đâm nạn nhân.

Tên Nhỏ còn quay về nhà để chém anh vợ mình nhưng bị anh này dùng khúc cây chống lại. Nhỏ bỏ chạy và trốn về Tiền Giang. Tại Tiền Giang, Nhỏ tiếp tục chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác và có thêm một đứa con. Ngày 15/1/2011, kẻ giết người bị bắt theo lệnh truy nã.

H.C.
 

Đọc thêm