Tù nhân tử hình được minh oan sẽ nhận hơn 7 triệu USD bồi thường

(PLVN) - Sau gần 5 thập kỷ bị giam cầm oan uổng trong nhà tù, ông Glynn Ray Simmons, một cựu tử tù đã được minh oan, sẽ nhận được khoản bồi thường hơn 7 triệu USD từ thành phố Edmond, Oklahoma, Mỹ.
Ông Glynn Ray Simmons (Ảnh: Newsweek)

Đây là một trong những trường hợp bồi thường lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho một người bị kết án oan.

Theo tờ Newsweek, ông Glynn Ray Simmons, 71 tuổi, bị kết tội giết người cùng với một đồng phạm khác vào năm 1974 trong vụ án mạng của một nhân viên cửa hàng rượu.

Ông bị kết án tử hình ban đầu nhưng sau đó được giảm xuống án chung thân vào năm 1977.

Ông Simmons luôn khẳng định mình vô tội và cho biết ông đang ở Louisiana vào thời điểm xảy ra vụ án.

Tháng 7/2023, ông Simmons được trả tự do sau khi một thẩm phán lật lại bản án và yêu cầu xét xử lại.

Đến tháng 9, Chưởng lý Vickie Behenna tuyên bố không có đủ bằng chứng vật chất để tiến hành một phiên tòa mới, dẫn đến việc ông Simmons chính thức được minh oan vào tháng 12.

Thẩm phán cho biết có "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục" rằng Simmons không phạm tội.

Hội đồng Thành phố Edmond đã bỏ phiếu nhất trí về một khoản dàn xếp trị giá 7,15 triệu USD cho vụ kiện mà ông Simmons đệ trình chống lại thành phố và một cựu thám tử cảnh sát.

Vụ kiện cáo buộc các sĩ quan đã làm sai lệch bằng chứng quan trọng, bao gồm cả lời khai của một nhân chứng đã nhận dạng sai ông Simmons và đồng phạm là thủ phạm trong vụ cướp và bắn nhân viên cửa hàng rượu.

Ngoài ra, nó còn cáo buộc cảnh sát đã che giấu bằng chứng cho thấy các nhân chứng khác chỉ ra hai nghi phạm khác.

Tính đến nay, ông Simmons đã nhận được 175.000 USD tiền bồi thường từ bang Oklahoma vì bị kết án oan.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Quốc gia về các trường hợp được miễn tội, với 48 năm, một tháng và 18 ngày ngồi tù, ông Simmons là tù nhân Hoa Kỳ bị giam giữ lâu nhất được minh oan.

Luật sư của ông Simmons, bà Elizabeth Wang, cho biết trong một tuyên bố: "Ông Simmons đã phải chịu đựng một sự bất công không thể tưởng tượng được, dành gần nửa thế kỷ trong tù vì một tội ác mà ông không gây ra. Mặc dù không có số tiền nào có thể bù đắp cho những năm tháng ông đã mất, nhưng khoản dàn xếp này sẽ cho phép ông ấy bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình."

Đọc thêm