Từ sinh mệnh sắp tắt, chàng trai ở Đông Anh đã tái sinh nhiều cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chàng trai ở huyện Đông Anh (Hà Nội) được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, chàng trai được chẩn đoán chết não và gia đình bệnh nhân đã dũng cảm thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng của chàng trai để cứu nhiều người khác.

Giây phút sinh mệnh "sắp tắt" của chàng trai chuẩn bị được các y bác sĩ tiến hành lấy tạng cứu nhiều người.
Giây phút sinh mệnh "sắp tắt" của chàng trai chuẩn bị được các y bác sĩ tiến hành lấy tạng cứu nhiều người.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, vào đêm ngày 22/8 vừa qua, Bệnh viện đã tiếp nhận một ca bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương. Bệnh nhân tên là Nguyễn Đ.T. (32 tuổi, quê Đông Anh), được đưa vào Khoa Cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và chẩn đoán. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc phải đa chấn thương nghiêm trọng chưa xác định rõ ràng (Mã chẩn đoán T07). Sau đó, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân như:

Chụp CT sọ não và cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang: Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nặng ở vùng sọ và cột sống cổ.

Tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân đã khiến các bác sĩ quyết định chuyển ngay vào Phòng mổ - Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành các can thiệp cần thiết vào lúc 01h30 phút ngày 23/8. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Đ.T. tiếp tục xấu đi, phải sang Phòng Hồi sức ngoại vào lúc 02h58 phút (cùng ngày) để tiếp tục theo dõi.

Đến 03 giờ 15 phút (cùng ngày), các y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não.

Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân Nguyễn Đ.T. không thể qua khỏi.

Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân Nguyễn Đ.T. đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả, mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng.

Theo TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, các tạng của bệnh nhân được chuyển về cơ sở y tế lớn để thực hiện ghép tạng ngay cho những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, hồi sinh sự sống.

Cụ thể, gan của người hiến tạng được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tim được chuyển về Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM; 2 thận được ghép cho 2 bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và giác mạc của người hiến được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, một trong số bệnh viện có bệnh nhân nhận được tạng của anh Nguyễn Đ.T. hiến tặng đã xúc động chia sẻ: "Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả, mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng”.

Ông Hùng cho biết, trước đó trong phòng mổ, các y bác sĩ của bệnh viện cũng đã cúi đầu trước thi thể anh và dành phút mặc niệm để chia tay chàng trai Hà Nội đã hiến tạng cứu sống và tái sinh cho nhiều cuộc đời này.

Cũng ngay sau đó, trái tim của chàng trai ấy đã được lực lượng Cảnh sát giao thông hộ tống ra sân bay, kịp giờ lên máy bay vào TP.HCM. Đích thân Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Nguyễn Hoàng Định ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển trái tim nhân văn này.

Đọc thêm