Tự tin Việt Nam

(PLO) - Nàng Xuân đang dịu dàng, e lệ ghé bước lên thềm nhà. Xuân đã về, náo nức và rộn ràng trong lòng mỗi người, mỗi nhà, với cả đất nước và dân tộc. Dẫu là “đến hẹn lại lên” nhưng mỗi lần chìa tay đón nàng Xuân lại là một lần trào dâng những xúc cảm mới…Năm Mùi đang đến, nhưng trước khi nhẹ tay mở cánh cửa năm mới, như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói, “chúng ta soát xét lại mình, ngẫm thời cuộc lớn, mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị hành trang, tiếp tục chủ động và kiên định đi tới”.
Tự tin Việt Nam
Người Việt, nước Việt ta quả là nhiều gian lao, vất vả! Trong sức ép suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như không ít khó khăn nội tại, từng người dân và cả đất nước chỉ còn cách gồng mình, dướn sức gấp nhiều lần hơn cho đích cuối cùng. Một năm qua, Hiến pháp 2013 có hiệu lực thi hành đã chứng tỏ, những đổi mới trong tư duy, quan điểm lập hiến và lập pháp thực sự là đòn bẩy mạnh mẽ khơi gợi nhiệt huyết của cả xã hội “chung sức” cho sự nghiệp đổi mới. 
Cùng cả nước, toàn ngành Tư pháp – từ Bộ trưởng cho đến người cán bộ tư pháp xã – cũng tự tin, phấn khởi vào cuộc, bằng trí tuệ, nhiệt tình và trách nhiệm của mình nỗ lực giúp cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai đưa Hiến pháp 2013 đến với mọi tầng lớp nhân dân; nhanh chóng rà soát, hiến kế sửa đổi để đảm bảo cụ thể hóa chính xác, thống nhất và đồng bộ tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 trong hệ thống pháp luật; đại diện pháp lý cho Chính phủ và bảo vệ thành công nhiều vụ kiện quy mô quốc tế; giúp Nhà nước có những đột phá về thể chế công chứng, hộ tịch, thừa phát lại, xây dựng và ban hành văn bản cũng như cắt giảm, liên thông thủ tục hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh v.v…Đúng như Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã nhấn mạnh, những nỗ lực ấy đã “tạo nền tảng cho những cải cách mạnh mẽ theo hướng phục vụ Nhân dân, có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển của Ngành và đất nước”.
 
Còn âu lo, suy tư, cũng có đấy! Sự kiện biển Đông khiến phải suy tư nhiều hơn cho nhân tình thế thái, cho sự ấm lạnh tình đời. Những căng lên – chùng xuống trong mối quan hệ địa chính trị nơi này nơi khác cũng không thể không ngẫm ngợi, nghĩ suy…
Tự tin, điềm tĩnh, Việt Nam bảo vệ đến cùng những gì cha ông nghìn đời nay đã trao truyền lại. 
Tự tin, điềm tĩnh, Việt Nam nói rõ cùng bạn bè, cùng cả thế giới cơ sự bởi đâu, ai là chính nghĩa và những đòi hỏi, tranh chấp nào là vô lý, ngang ngược. Việt Nam – nhân thế - tỏ rõ thái độ tôn trọng, đề cao pháp luật và thông lệ quốc tế, lấy đó làm  chuẩn mực nhìn nhận và hóa giải mâu thuẫn, đã bước vào “sân chơi” là nghiêm ngắn giữ “luật chơi chung”.
Tự tin, điềm tĩnh, Việt Nam chứng minh một lần nữa là một dân tộc không yếu hèn, không đi xâm chiếm ai nhưng tuyệt đối không cho phép ai xâm chiếm lợi ích chính đáng của mình; yêu hòa bình và hết lòng bảo vệ hòa bình nhưng luôn sẵn sàng tư thế, sức mạnh để vệ quốc khi cần thiết. Việt Nam luôn trọn tình anh em, nghĩa bạn bè nhưng tôn trọng, giữ bình đẳng với anh em bạn bè, không vì thấy yếu mà nạt nộ nhưng cũng chẳng thấy cứng rắn mà run sợ.
Màu cờ đỏ sao vàng vẫn phần phật trên đỉnh trời cao xanh, hiên ngang giữa muôn trùng sóng nước biển đảo, hừng hực trên khuôn ngực mỗi người, đường hoàng giữa mọi quốc gia trên trái đất cho thấy hồn thiêng sông núi Việt này sâu bền lắm, lòng con dân nước Việt còn son sắt lắm và hơn hết, chính nghĩa và tương lai của đất nước Việt, dân tộc Việt càng ngày càng tỏa rạng như mặt trời lên mỗi buổi sớm mai kia…
Xuân Ất Mùi 2015, con dê là biểu tượng của năm. Napoleon từng có câu nói “Nơi nào con dê đặt chân được thì con người cũng có thể bước qua” hàm ý dẫu những khó khăn, gian khổ đến như núi dựng chon von, đá nhọn chen chúc mà con dê vẫn vượt lên để đứng ngạo nghễ nơi chóp đỉnh thì con người nào chịu thua con dê trước gian khổ, khó khăn. Với người phương Đông chúng ta, hình tượng dê vàng lại là điềm báo cho những hanh thông, may mắn và thành công mới qua câu chúc “Tam dương khai thái”. 
Trong Kinh Dịch, cổ nhân đặt tháng Giêng (quẻ Thái) với 3 vạch “Dương sinh” bên dưới 3 vạch “Âm hàn” hàm ý cái lạnh đã yếu đi, mặt trời ấm áp đã chiếu rạng, chồi non lộc biếc nhờ thế đua chen vươn lên, vạn vật khoác màu áo mới, trời đất vào Xuân tươi nhuần và khởi sắc, con người và đất nước hồ hởi đón lấy thời vận mới, cơ hội mới. Như thế, “tam dương khai thái” chính là lời chúc, lời cầu mong tháng Giêng năm mới (tam dương) khởi đầu (khai) cho những may mắn, hanh thông, thắng lợi (thái)  trong cả một năm cho mỗi người, mỗi cơ quan, cho đất nước và dân tộc.
Đất nước và mỗi người dân ý thức hết những thách thức, khó khăn nhưng bao giờ cũng vậy, dải đất hình chữ S mang tên “Việt Nam” luôn thông minh, sáng tạo vượt lên trên hoàn cảnh, chủ động tạo thế mới, lực mới và giành lấy thành công mới, thắng lợi mới. Bằng trí tuệ, nhiệt tình và trách nhiệm cao, những người làm truyền thông – trong đó có đội ngũ những người làm báo Pháp luật Việt Nam - đồng cảm, chia sẻ những vất vả, khó khăn của Ngành, của đất nước, của Nhân dân; gắng gỏi vượt lên mây mù thách thức, tranh thủ thời cơ, góp sức mình đồng hành và thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế, cải cách tư pháp, đổi mới và phát triển vì độc lập, tự do và hạnh phúc; vì một Nhà nước pháp quyền XHCN; vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh…
Bằng trí tuệ và sự thông minh, bằng bản lĩnh tự tin, bằng sự cố kết của lòng dân, dân tộc Việt, non nước Việt, con dân Việt – như chồi biếc mùa xuân – bừng bừng sức sống và khí thế mới, hiên ngang giữa đất trời cao rộng mà tạo dựng, vun bồi cơ nghiệp, gặt hái những mùa vàng thắng lợi…/.

Đọc thêm