Chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ở Sơn La) chia sẻ: “Nếu phải lựa chọn một cổ động viên nhiệt tình nhất cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tôi xin được bình chọn mẹ của mình. Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, mắt mờ, tai kém nhưng gần như mẹ tôi không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tối nay, chắc chắn rồi, bà cũng sẽ xem hết trận đấu và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Cá nhân tôi thấy, trận đấu này chúng ta phải đá sân khách, áp lực từ phía khán giả cùng với đó là sự ổn định, đồng đều từ các cầu thủ Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp chút khó khăn nhưng tôi tin thầy trò ông Kim Sang Sik sẽ có chiến thuật, đấu pháp hợp lý để chiến thắng thuyết phục, 1-0 cho Việt Nam". |