Tùng Dương sẽ “rút ruột, rút gan’ trong “Con đường âm nhạc’’ tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Con đường âm nhạc’’ tháng 11 sẽ là chân dung ca sĩ Tùng Dương - người được truyền thông và giới chuyên môn đặt cho biệt danh “Divo của làng nhạc Việt”. Tùng Dương là ca sĩ thông minh, khéo léo, biết dung hòa giữa những giá trị kinh điển với những thử nghiệm mới mẻ nhất, giữa tính thị trường và nghệ thuật.

Đặc biệt, liveshow giới thiệu những ca khúc gắn bó với tên tuổi của Tùng Dương nhiều năm qua. Theo đó, loạt hit Ôi quê tôi, Mẹ tôi, Mưa bay tháp cổ, Chảy đi sông ơi, Adam, Trời và đất, Con cò, Quê nhà, Ngày chưa giông bão sẽ được đạo diễn âm nhạc Hồng Kiên và các cộng sự phối khí mới mang tính đương đại.

Liveshow do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, công ty Mỹ Thanh phối hợp tổ chức, đạo diễn truyền hình: Thành Long, âm thanh - ánh sáng: Fantasies showlight với sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân.

Tùng Dương đã có hơn 20 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, với 7 album riêng và 10 liveshow.

Tùng Dương đã có hơn 20 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, với 7 album riêng và 10 liveshow.

Tùng Dương đã có hơn 20 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, với 7 album riêng và 10 liveshow có sức nặng đủ để định vị tên tuổi hàng đầu của mình.

Cùng với năm tháng, giọng hát có thể chín hơn, phong cách biểu diễn có thể hoàn thiện hơn nhưng có lẽ quan trọng hơn cả phải là sự lớn lên, sự trưởng thành về tư duy âm nhạc của người nghệ sĩ.

Dù hát tình ca, jazz hay rock, Tùng Dương vẫn chủ định đến thẳng với trái tim người nghe với những thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ. Anh không quá đề cao cái tôi để đứng ngoài cuộc với thị trường âm nhạc đang diễn ra. Tùng Dương sẵn sàng cover lại ca khúc của người khác và đủ giỏi để tự tạo ra cách hát của riêng mình.

Các buổi biểu diễn của Tùng Dương luôn cháy vé, những bài hát do nam ca sĩ thể hiện nhiều tuần lọt top nghe nhạc nhiều nhất thậm chí tạo hot trend trên mạng xã hội. Điển hình như bản cover “Ngày chưa giông bão” của Tùng Dương, sau 3 tháng phát hành đã đạt gần 10 triệu view.

Trong Tùng Dương luôn tồn tại sự day dứt, xung đột nội tâm mãnh liệt. Và đó chính là chất kích thích, là thứ vũ khí hạng nặng để anh vắt kiệt mình trong các dự án trong các bài hát thể hiện, dù là cover lại. Đó cũng chính là lửa để Tùng Dương thiêu cháy mình trên các sân khấu ca nhạc mà người ta vẫn gọi là Tùng Dương hát như lên đồng, hát như rút ruột rút gan, hát như lần cuối cùng Tùng Dương được hát.

“Con đường âm nhạc” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 27/11 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.