Tuyên án vụ bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Sau hai ngày xét xử, TAND thành phố Hà nội đã tuyên phạt: Lê Bá Thành 18 năm tù, trong đó có 16 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Bùi Văn Tú 17 năm tù, bao gồm 16 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang 12 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 2 năm tù giam. Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường về mặt tài chính cho gia đình anh Phạm Văn Thắng. Hiện tại, “nhân vật chính” Trần Xuân Ánh vẫn còn ngoài vòng pháp luật và đang bị truy nã.

Sau hai ngày xét xử, TAND thành phố Hà nội đã tuyên phạt: Lê Bá Thành 18 năm tù, trong đó có 16 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Bùi Văn Tú 17 năm tù, bao gồm 16 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang 12 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 2 năm tù giam. Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường về mặt tài chính cho gia đình anh Phạm Văn Thắng. Hiện tại, “nhân vật chính” Trần Xuân Ánh vẫn còn ngoài vòng pháp luật và đang bị truy nã. 

Vụ 2 nhóm côn đồ thanh toán nhau trên phố Đoàn Thị Điểm hồi tháng 2/2009 đã từng làm xôn xao dư luận không chỉ bởi hai bên đều có “hàng nóng” mà còn có sự tham gia của cựu vô địch Wushu châu Á- vận động viên Trần Xuân Ánh.

Cáo trạng công bố tại Toà cho thấy, tối 3/2/2009, nhóm Trần Xuân Ánh (ba tiền án về tội Hiếp dâm; Chống người thi hành công vụ; Đánh bạc), Đặng Cao Tú, Trần Đức Trang (anh trai Ánh- trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà nội) đã xảy ra xô xát và thách đố nhau với Đỗ Mạnh Cường (Cường “chuột”) sau khi cả hai bên đã uống rượu tại 1 quán Bar trên phố Vân Đồn (Hà Nội).

c
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Cường gọi điện bắt Ánh phải xin lỗi về 1 vụ ân oán cách đó vài năm nhưng Ánh không chấp nhận nên hai bên hẹn nhau “giải quyết” tại phố Đoàn Thị Điểm (quận Đống Đa). Ánh rủ thêm Hoàng Lê Minh, Chu Hữu Lộc, Trần Thành Lập, Lê Bá Thành và Bùi Văn Tú …chuẩn bị súng K.54, súng Col, tuýp sắt, dao nhọn...đến chỗ hẹn; riêng Ánh còn mặc áo giáp.

Đến rạng sáng ngày 4/2/2009, cả hai nhóm đến chỗ hẹn bằng xe ô tô. Khi thấy xe của Ánh đi đến, Trần Văn Thắng (đồng bọn của Cường, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) xuống xe, chửi và cầm súng K.59 bắn về phía nhóm của Ánh (gồm Ánh, Lê Bá Thành và Bùi Văn Tú). Thấy vậy, Ánh dùng AK bắn trả 2 phát khiến Thắng bị thương ở ngực nhưng Thắng cũng kịp bắn trả 1 phátđạn trúng chân Thành.

Thấy yếu thế hơn, nhóm của Ánh bỏ chạy và gọi điện cho Đặng Cao Tú đến đón về. Thành được Ánh mời bác sỹ đến mổ lấy đầu đạn từ đầu gối ra. Mổ xong, Thành bỏ trốn và có nhờ Phạm Ngọc Điệp (trú tại phố Thái Thịnh 2) lấy hộ ba lô đựng súng cất giấu, nhờ Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1988, trú tại tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đến giúp tiêm thuốc và chăm sóc vết thương. Còn nhóm của Cường đưa Thắng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ án, Ánh, Cường và một số đối tượng khác đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT tách rút để xử lý sau.

Với nội dung trên, nhóm của Ánh gồm Thành, Tú, Trang bị truy tố về tội “Giết người” (riêng Tú, Trang còn bị truy tố thêm về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”);  Phạm Ngọc Điệp bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Các bị can Chu Hữu Lộc, Triệu Tuấn Anh, Trần Thành Lập bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; hai bị can Trần Duy Dương và Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về tội không tố giác tội phạm; ba bị can Đặng Cao Tú, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Duy Nam bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Quốc Tú (SN 1967, ở số 5 ngõ Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, quận Đống Đa) đã có đơn xin xử vắng mặt. Phiên toà vẫn tiến hành bình thường vì Kiểm sát viên cho rằng, Tú đã có lời khai tại cơ quan điều tra nên việc Tú vắng mặt không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử. HĐXX chấp nhận ý kiến này và cho biết, “nếu thấy cần thiết, sẽ triệu tập bị cáo Tú sau”.

Sau khi làm rõ, HĐXX đã tuyên các bị cáo tương ứng với hành vi vi phạm là các hình phạt nghiêm khắc. Phiên xử khép lại sẽ là bài học cho những kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Dư luận mong rằng những kẻ bỏ trốn sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Nhóm PV

Đọc thêm