Uẩn khúc cái chết của vợ trẻ yêu mù quáng gã chồng trăng hoa

(PLO) - Tại căn nhà trọ trong ngõ 26B Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 24/7 xảy ra vụ việc người vợ chết trong tư thế treo cổ, người chồng bị thương nằm bất động ở sàn nhà. 
Mẹ đẻ nạn nhân Phạm Ngọc Bích chia sẻ thông tin với PV Pháp luật Việt Nam.
Mẹ đẻ nạn nhân Phạm Ngọc Bích chia sẻ thông tin với PV Pháp luật Việt Nam.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Ngọc Bích (SN 1990) và chồng là anh Cao Ngọc Anh (SN 1987). Xung quanh sự việc, cả gia đình nạn nhân và dư luận đặt câu hỏi nguyên do vì sao mà chị Bích lại tìm đến cái chết đau đớn như vậy?

Cái chết uẩn khúc…

Phóng viên tìm đến gia đình cha mẹ đẻ chị Bích là ông Xuyên và bà Thuận ở phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ông Xuyên không giấu được nước mắt khi kể lại diễn biến sự việc, cả hai gia đình nội ngoại đã có linh cảm xấu khi nhận dòng tin nhắn bỏ ngỏ của chị Bích vào chiều thứ bảy ngày 23/7 với nội dung: “Bố mẹ nuôi hai cháu cho con, con phải ra đi”. Gia đình sốt ruột muốn gọi chị Bích để hỏi han nhưng không liên lạc được.

Chiều 24/7, ông Xuyên và bà Thuận đến nhà bố mẹ chồng chị Bích ở Dương Nội – Hà Đông nhưng vẫn không có chút tin tức gì về con gái. Ông Xuyên liên tục gọi vào điện thoại của chị Bích, có lúc máy đổ chuông, có lúc tắt máy. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đang ở nhà bố mẹ chồng chị Bích thì hai ông bà nhận được tin con gái tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 26B Trần Quý Cáp là nơi vợ chồng Bích thuê trọ. Hai bên thông gia đã vội vã đến hiện trường.

Chị Phạm Ngọc Bích là con gái thứ 2 trong nhà. Cuối năm lớp 12, chị Bích quen biết với Cao Ngọc Anh và hai người nảy sinh tình cảm. Khi biết chuyện chị Bích có tình cảm với Anh, gia đình cũng đã một mực phản đối vì muốn chị Bích theo học tiếp. Đến năm 2008, thấy chị Bích và Ngọc Anh yêu thương nhau thật lòng nên gia đình đã đồng ý để hai người đến với nhau.

Phía sau cánh cửa hôn nhân, một phần do tuổi trẻ còn xốc nổi, một phần cả hai chưa chín chắn để chăm lo cho gia đình nên không tránh khỏi những lần “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Ba năm kết hôn, đến năm 2011 thì tính tình của Ngọc Anh bắt đầu thay đổi, thường xuyên đánh chửi vợ con. 

“Ngọc Anh có biểu hiện nghiện ngập, chơi bời tụ tập với đám bạn xấu. Kể từ đó, con gái tôi thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ. Mặc dù bị chồng đánh đập nhưng cái Bích vẫn cố gắng chịu đựng, tần tảo làm ăn để nuôi các con ăn học. Hàng ngày Bích bán hàng trên facebook, thu nhập cũng chỉ tầm 4 triệu/tháng, thi thoảng tôi vẫn phụ giúp cho con” — bà Thuận cho biết.

Vào đầu tháng 6/2016, chị Bích dẫn theo con gái chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ vì thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới. Ở được hơn 1 tháng, đến đầu tháng 7, người chồng lại tìm đến dỗ vợ quay về sinh sống với lời hứa sẽ đi cai nghiện. Nào ngờ, quay về ở với nhau chưa được 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cũng theo lời bà Thuận, trong thời gian chuyển về sống cùng cha mẹ đẻ, chị Bích không hề có biểu hiện gì lạ. Ông Xuyên thì cho rằng con gái ông rất yêu thương các con, vì thế không thể có việc chị tự tử để lại 2 đứa con thơ, một đứa lên lớp 2 còn 1 đứa mới lên 4 tuổi mà ra đi như vậy được. 

Trước đó mấy ngày Bích còn đi phỏng vấn xin việc làm ở spa và đã được nhận, nên việc chị Bích nhắn tin như vậy là rất phi logic và có nhiều nghi ngờ.

Nhiều chi tiết cần làm rõ

Trước cái chết đột ngột của chị Bích, một người bạn thân là chị Tuyết Nhung chia sẻ: “Bích vốn hiền lành, chịu thương chịu khó nên ai cũng mến. Nó rất yêu chồng con, hy sinh quá nhiều cho chồng nó, nên là bạn dẫu nhiều lần khuyên nhủ Bích nhưng nó vẫn tin yêu chồng. Những lần bị chồng đánh, chồng cặp bồ bên ngoài Bích đau khổ, buồn rầu chỉ biết tâm sự với bạn chứ không muốn cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ đau lòng”.

Nói về Ngọc Anh - chồng của chị Bích, cả gia đình và bạn bè của Bích đều nhận xét Ngọc Anh sống bạc bẽo, từ khi nghiện ngập Ngọc Anh càng thể hiện lối sống bất cần, bản tính côn đồ. 

Bà Thuận cho biết, con rể bà từ lúc bập vào nghiện ngập thì không còn biết tôn trọng ai, Tết 2016 vừa rồi dẫn cả cô bồ về nhà tuyên bố là phải có hai vợ, bố mẹ đẻ phản đối thì đánh chửi, họ hàng anh em tham gia góp ý thì dọa giết nên chẳng ai còn dám can thiệp nữa…

Trước cái chết bất ngờ, đau xót của chị Bích, gia đình đã đặt ra rất nhiều nghi vấn về việc chị Bích có đúng là thắt cổ tự tử hay bị người khác hãm hại rồi dựng hiện trường giả.

Có một chi tiết đáng lưu ý là gia đình nạn nhân cho biết, chiều 27/7 cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc điện thoại của nạn nhân. Chị dâu của chị Bích cho biết, ngay hôm nghe tin chị Bích mất đã gọi điện vào số máy của chị Bích nhưng người nghe máy lại giọng nữ xưng là bồ của chồng chị Bích. 

Bà Thuận, mẹ chị Bích bày tỏ: “Gia đình tôi rất mong muốn các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái tôi để người chết được ra đi thanh thản”.

Ông Xuyên - bố chị Bích thì cho biết: “Khi công an gọi lên xác nhận thi thể trong nhà tang lễ tôi mới được nhìn con gái tôi lần cuối. Tôi thấy trên người con gái có nhiều vết bầm tím, trên chân tay, đầu có vết sưng rất to. Cơ quan điều tra cho rằng có nhiều vết thương tích cần làm rõ”.

Để có thông tin nhiều chiều, phóng viên đã liên lạc với gia đình chồng nạn nhân Phạm Ngọc Bích nhưng gia đình từ chối gặp báo chí. 

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan điều tra đang khám nghiệm làm rõ nguyên nhân người vợ tử vong. Hiện tại người chồng chị Bích đã tỉnh táo và phía bên công an đang tiến hành lấy lời khai. Bạn gái của chồng chị Bích cũng đang được triệu tập tới để cơ quan điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của nạn nhân.

Đọc thêm