Ước mơ của mẹ là gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Những đứa con cứ lớn lên, rời xa vòng tay mẹ, lao ra đời với mơ ước thành công, kiếm được nhiều tiền, được người đời ngưỡng mộ, nhưng có mấy ai dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, tự hỏi xem, mình có biết mơ ước của mẹ là gì?
Phía sau sự thành công của người con, là sự hy sinh thầm lặng của người mẹ (một cảnh trong MV)
Phía sau sự thành công của người con, là sự hy sinh thầm lặng của người mẹ (một cảnh trong MV)

Ca sĩ Quân A.P vừa ra mắt MV mới “Ước mơ của mẹ” và ngay lập tức ca khúc nhận được sự yêu thích đặc biệt của khán giả, nhanh chóng lọt vào top thịnh hành Youtube bởi hàng nghìn bình luận giàu cảm xúc được để lại sự hy sinh của người mẹ trong MV.

Trong MV, Quân A.P vào vai một bác sĩ tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch. Mẹ anh nghẹn ngào tiễn con vào tuyến đầu cùng đồng nghiệp, theo tiếng gọi của Tổ quốc. Lo lắng về những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy trước mắt mà người con trai duy nhất có thể gặp phải; tuy nhiên, bà biết, con đang hạnh phúc vì được thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, cũng như đang làm đúng thiên chức của một người khoác áo blouse trắng.

Bất giác, người mẹ nhớ lại bà cũng từng có ước mơ cho riêng mình. MV như cuốn phim quay chậm về những ngày tháng vất vả trước kia, người mẹ trẻ phải gác lại những nỗi niềm riêng để bươn chải với cuộc sống thường nhật, nuôi con khôn lớn.

“Mẹ cũng đang dần quên ước mơ của mẹ là gì…” - lời bài hát như xoáy vào tâm can người nghe, tạo cảm hứng đến mức đã thành trend mới trên mạng xã hội, khiến nhiều người trẻ cũng tự hỏi mình “Ước mơ của mẹ là gì?”.

Những đứa con cứ lớn lên, rời xa vòng tay mẹ, lao ra đời với mơ ước thành công, kiếm được nhiều tiền, được người đời ngưỡng mộ, nhưng có mấy ai dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, tự hỏi xem, mình có biết mơ ước của mẹ là gì?

Tôi còn nhớ,trong một chuyến công tác viết tuyến bài về gia đình, tôi đã chứng kiến vợ chồng vị đại tá già để người mẹ ngoại 90 tuổi của mình cặm cụ nhặt rau, quét nhà. Rồi sau đó khi mẹ đi nghỉ, thì người con dâu lẳng lặng nhặt lại rổ rau, người con trai thì quét lại cái nhà.

“Hàng xóm bảo chúng tôi bắt bà làm nhưng họ đâu có hiểu nụ cười hạnh phúc của mẹ tôi khi được làm cho con cái. Chừng nào trái tim mẹ còn đập thì mẹ còn yêu thương chúng tôi qua những việc hàng ngày như thế” - vị đại tá già tâm sự.

Có vị giáo sư nọ khi học trò đến nhà chứng kiến thầy vẫn lên tiếng "nhờ" người mẹ già của mình rửa bát giúp. Để rồi sau đó khi người mẹ sung sướng làm xong việc đi vào buồng nghỉ thì vị giáo sư lại lẳng lặng lấy bát ra rửa lại.

Ông giải thích với học trò của mình rằng: “Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta”.

Một ngày ghé thăm mẹ già, lúc chào về mẹ vẫn run rẩy ra cửa dúi vào tay quả táo. "Ăn táo nhớ gọt vỏ, khéo kẻo nuốt hạt con nhé". Vỏ quả táo đã hơi nhăn, chắc để dành phần con gái đã lâu vì dịch bệnh mà không dám đến thăm mẹ hàng ngày. Mẹ năm nay đã ngoài chín mươi, nhiều chuyện đời nhớ nhớ quên quên, nhưng không quên tình yêu thương cho con gái, không quên con gái còn nhỏ dại trong mắt mẹ già. Định nói mẹ ơi con nhiều tuổi lắm rồi nên không ăn cả vỏ và nuốt cả hạt đâu. Nhưng tôi đã kịp chặn lại lời mình nơi chót lưỡi...

Ước mơ của mẹ là gì? Khi chúng ta đặt cho mình câu hỏi đó thì cũng có thể đã là quá muộn để mẹ có thể thực hiện được ước mơ của riêng mình. Thế nên, khi còn có thể hãy khiến cho mẹ có cảm giác là con cái vẫn luôn cần mình, để những ngày cuối đời của mẹ vì thế mà trở nên mạnh mẽ. Bởi trong mắt mẹ, con mãi mãi là báu vật. Kể cả khi đã trưởng thành rồi, con vẫn là nỗi bận tâm mà mẹ già không bao giờ buông bỏ được.

Đó phải chăng cũng là một cách để đền đáp, để giúp mẹ thực hiện ước mơ của riêng mình...

Đọc thêm