Ướp xác mẹ để hưởng hàng chục nghìn USD mỗi tháng

(PLVN) - Cảnh sát Áo đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ, theo họ, được ướp xác bởi con trai bà để anh ta có thể tiếp tục hưởng khoản an ninh xã hội của mẹ mình.
Cảnh sát đến hiện trường sau khi phát hiện người phụ nữ bị ướp xác giấu trong tầng hầm của một khu đất ở vùng Innsbruck-Land. Ảnh: Sky News

Người đàn ông 66 tuổi thú nhận đã giữ thi thể của mẹ mình trong tầng hầm của một khu đất ở vùng Innsbruck-Land, miền tây nước Áo sau khi các sĩ quan đến kiểm tra ngôi nhà vào thứ Bảy, theo thông tin của cảnh sát gửi cho CNN.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 89 tuổi được cho là đã qua đời vào tháng 6/2020, nhưng con trai bà đã giữ thi thể của bà để tiếp tục nhận lương hưu và trợ cấp chăm sóc.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã thu được khoảng 50.000 euro (59.000 USD) trong thời gian ông ta giữ thi thể của mẹ mình dưới tầng hầm.

Báo cáo của cảnh sát cho thấy, kết quả khám nghiệm tử thi hôm thứ Tư không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cái chết của người phụ nữ này là đáng ngờ. Nhưng người đàn ông bị cáo buộc gian lận lợi ích và giấu xác.

Hãng tin AFP đưa tin, người đàn ông cho biết anh ta đã ướp thi thể của mẹ mình bằng cách sử dụng túi đá để ngăn mùi và quấn bà trong băng để thấm hết chất lỏng trong cơ thể.

Helmut Gufler, người đứng đầu bộ phận chống gian lận an sinh xã hội của cảnh sát, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ORF, rằng: “Ông ta phủ cát cho mẹ mình và cuối cùng xác chết đã được ướp xác.

Khi anh trai của người đàn ông đến gặp mẹ của họ, ông ta sẽ nói rằng bà đang ở bệnh viện. Cơ quan này cho biết chỉ khi một người đưa thư yêu cầu được gặp trực tiếp người nhận thì câu chuyện mới bắt đầu được làm sáng tỏ.

Người đưa thư báo cáo rằng người đàn ông đã từ chối cho anh ta gặp người mẹ, theo AFP, và các nhà chức trách đã đến kiểm tra ngôi nhà.