Uyển Ân: “Cảm ơn anh Trấn Thành đã tạo áp lực để tôi hoàn thiện bản thân khi đóng phim”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi muốn cảm ơn anh Thành vì đã luôn chiều tôi, cho tôi vai diễn này và tạo cho tôi những áp lực để tôi có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn trước” - Uyển Ân chia sẻ về vai Nhi trong “Nhà bà Nữ”, cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

“Nhà bà Nữ” đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên trong phim. Tiếp tục khai thác đề tài gia đình, phim xoay quanh một ngôi nhà 3 thế hệ với những va chạm, mâu thuẫn giữa các thành viên.

Trong đó, bà Nữ (Lê Giang) là người phụ nữ bị chồng phụ bạc nên ngày càng trở nên cay nghiệt, mất niềm tin vào đàn ông. Bà đặt hết hy vọng vào con gái út Nhi (Uyển Ân) và tìm cách kiểm soát cuộc đời cô theo đúng mong muốn của mình.

Dù vậy, trong một lần tình cờ gặp gỡ John (Song Luân), cả hai trúng “tình yêu sét đánh”. Dù bị bà Nữ ngăn cản, Nhi vẫn lén lút hẹn hò với John. Mâu thuẫn của hai mẹ con trở nên căng thẳng, đứng trước bờ vực tan vỡ khi Nhi thông báo cô đang mang thai.

Uyển Ân đóng phim do chính anh trai làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất.

Uyển Ân đóng phim do chính anh trai làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim, em gái Trấn Thành - Uyển Ân nhận được nhiều sự chú ý. Chia sẻ về bộ phim trong buổi gặp gỡ báo chí, nữ diễn viên khá xúc động. Cô tâm sự: “Bây giờ đầu óc của tôi rất hồi hộp, giống như hồi trước tôi chờ kết quả thi đại học vậy đó. Quay ‘Nhà bà Nữ' thực sự bản thân tôi cũng có rất nhiều áp lực.

Nhưng mà những lần tôi chia sẻ áp lực khi làm việc với anh Thành chỉ là nói để giải tỏa ra, đùa giỡn cho vui thôi chứ thật ra tôi rất cảm ơn anh. Chính vì áp lực anh tạo ra thì mới có được một sản phẩm mọi người xem ngày hôm nay và khen hay.

Và áp lực lớn nhất có lẽ là do bản thân tôi tự đặt ra cho mình. Vì đây là bộ phim tâm huyết của anh Thành, do chính anh đạo diễn nên tôi luôn đặt mục tiêu bản thân phải làm mọi thứ sao cho thật hoàn hảo.

Nhưng cũng vì suy nghĩ đó mà đôi khi trong quá trình diễn xuất, tôi có những sự e dè và cảm thấy không giống với bản thân mình. Tuy nhiên, sau cùng, là một người diễn viên, tôi biết mình phải học cách đi qua áp lực để có được sản phẩm tốt nhất ra mắt mọi người.

Tôi muốn cảm ơn anh Thành vì đã luôn chiều tôi, cho tôi vai diễn này và tạo cho tôi những áp lực để tôi có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn trước”.

Nữ diễn viên trẻ áp lực khi đóng phim của Trấn Thành.

Nữ diễn viên trẻ áp lực khi đóng phim của Trấn Thành.

Nói thêm về việc đóng những cảnh cảm xúc, nặng tâm lý, Uyển Ân cho biết cô không gặp nhiều khó khăn vì được thừa hưởng từ anh trai sự “mít ướt”.

“Có những tình huống trong phim mà ngoài đời tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng tôi nghĩ, tôi cũng giống như anh Thành, thông qua việc quan sát, nghe ngóng những câu chuyện đến từ xung quanh mà tôi cũng có được kinh nghiệm và chất liệu cảm xúc đến từ đó.

Nói chung tôi là em của ‘Thành Cry’ thì cũng dễ cry (khóc) đó mọi người. Vì là người dễ mủi lòng nên khi đóng những cảnh đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, hơn là đóng những cảnh sinh hoạt đời sống bình thường”.

Cô thừa nhận mình “mít ướt” giống anh. Ảnh: NSX.

Cô thừa nhận mình “mít ướt” giống anh. Ảnh: NSX.

Được biết, vào mùng 1 Tết Nguyên đán (tức 22/1), ngoài “Nhà bà Nữ” sẽ có 2 phim Việt ra rạp là “Siêu lừa gặp siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa, do Mạc Văn Khoa - Anh Tú đóng chính và “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng do Minh Hằng - Ngọc Trinh đóng chính.

Tuy vậy, thay vì cạnh tranh gay gắt, bộ 3 đạo diễn đều bày tỏ kỳ vọng 3 phim Tết năm nay đều được khán giả đón nhận tích cực, giúp vực dậy doanh thu phòng vé Việt sau một năm 2022 với nhiều thất bát.

Đọc thêm