Vạch tội đứa con bất hiếu sát hại mẹ vì không mượn được tiền

(PLO) - Mượn tiền mẹ ruột để trả nợ bài bạc không được, nhân lúc không có ai ở nhà, Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) liền ra tay hạ sát chính bậc sinh thành ra mình để cướp tài sản. 
Căn nhà xảy ra sự việc
Căn nhà xảy ra sự việc
Án mạng kinh hoàng
Khoảng 16h ngày 18/2/2015 (tức 30 Tết Nguyên đán), anh Nguyễn Văn Nghĩa đi chúc tết về thì thấy cửa nhà khóa ngoài, lên tiếng gọi mẹ là bà Phạm Thị Phương (80 tuổi, cùng ngụ tại địa chỉ trên) nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời. Nghi có sự chẳng lành, anh Nghĩa liền treo qua lan can vào nhà. Lúc đi đến phòng bà Phương, người con trai phát hiện cánh tủ trong phòng bị bật tung, dưới nền nhà mẹ già nằm bất động, trên đầu bị nhiều vết thương vẫn còn chảy máu, chân tay tím bầm cùng những vết cào xước. 
Nghi ngờ mẹ bị kẻ gian sát hại cướp tài sản, anh Nghĩa liền báo án lên công an sở tại. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường điều tra làm rõ. 
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não, hộp sọ vỡ do tác động mạnh của ngoại lực. Ngoài những vết bầm trên cơ thể, tay chân nạn nhân còn có nhiều vết cào xước chứng tỏ đã có sự chống trả với hung thủ trước khi tử vong. Gia đình nạn nhân cho biết, tài sản bị mất gồm trang sức bằng vàng, kim cương và tiền mặt có giá trị khoảng 100 triệu đồng. 
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường lại không có nhiều sự xáo trộn ngoài chiếc tủ cất giấu tài sản. Một điều lạ là, kẻ gây án lại không hề đả động đến trang sức trên người nạn nhân. Hàng xóm cận kề cũng không phát hiện có tiếng động bất thường nào trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. 
Đồng tiền hơn cả tình máu mủ
Sau khi phân tích, tổng hợp những thông tin thu thập ban đầu, tổ điều tra tiến hành khoanh vùng những đối tượng nghi vấn. Anh Nghĩa cho biết, 13h chiều ngày 18/2/2015, anh đi chúc tết ở huyện Vĩnh Cửu tới hơn 16h mới về và phát hiện ra sự việc. Do mẹ tuổi đã cao lại bị bệnh cao huyết áp không đi đâu xa được, lại cần có người thường xuyên chăm sóc nên trước khi đi, anh Nghĩa có nhờ chị gái tên Phin và chị dâu tên Hà qua nhà dọn dẹp và trông nom mẹ. 
Về phía chị Hà và bà Phin xác nhận có đến nhà nạn nhân, nhưng sau khi dọn dẹp nhà cửa và lo cho mẹ xong, cả hai cùng khóa cửa, ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho đến khi nhận được hung tin. Những người thân khác đều khẳng định, họ đều yêu quý nạn nhân nên không thể hại bà nhưng quan trọng hơn là vào khoảng thời gian xảy ra án mạng hầu hết có chứng cứ ngoại phạm. 
Chỉ có duy nhất 1 người có chứng cứ ngoại phạm chưa rõ ràng là bà Phin. Tuy nhiên, người con này được đánh giá là rất hiền lành, có phần chậm chạp, yêu thương nạn nhân và cũng được nạn nhân bao bọc, yêu thương hết mực. Ngoài ra, điều tra viên cũng bí mật điều tra, theo dõi những hoạt động của các đối tượng bất hảo trên địa bàn, một số kẻ tình nghi cũng được mời đến trụ sở công an làm việc. Song, hầu như tất cả đều không có biểu hiện gì bất thường.
Vụ án gặp nhiều khó khăn, có thời điểm cơ quan điều tra đã rơi vào bế tắc. Nhưng với quyết tâm kiên trì bắt bằng được hung thủ gây án, Công an tỉnh Đồng Nai đã phải lật lại hồ sơ ban đầu, đi sâu vào từng tiểu tiết, đời sống của từng đối tượng tình nghi phân tích cụ thể để tìm ra những dấu hiệu khác thường.
Theo thông tin thu thập được cho thấy, về tài chính bà Phương tuy đã lớn tuổi như có khá nhiều của để dành một phần nhờ tài sản trước kia, phần lớn còn lại nhờ có hai cô con gái định cư ở nước ngoài hàng tháng gửi tiền về cho mẹ hưởng già. Thêm vào đó, những người con trai của bà đều khá giả thỉnh thoảng vẫn biếu bà tiền tiêu vặt. Các con của nạn nhân hầu hết có công ăn việc làm đoàng hoàng, cuộc sống dư giả, chỉ có bà Phin không có việc làm thu nhập ổn định. 
Những con bạc, đối tượng vay nặng lãi biết gia thế của Phin nên chẳng ngại ngần rủ rê và cho vay tiền. Tiền bạc người thân cho Phin đều nướng vào chiếc bạc. Người nhà khuyên can không được phải dùng cách cắt bớt nguồn viện trợ thì Phin nhận làm bảo mẫu trông trẻ em cho một số gia đình trong xóm để kiếm tiền. Tuy nhiên, tiền giữ trẻ không được bao nhiêu so với khoản thua bài khiến Phin nợ tiền ngày càng nhiều do “lãi mẹ đẻ lãi con”. 
Điều khiến cơ quan điều tra đặt dấu chấm hỏi chính là sau khi xảy ra án mạng, Phin khá xông xênh về tài chính. Không chỉ đóng tiền hụi 3,5 triệu mà Phin còn trả được 40 triệu đồng tiên nợ và mua được cả lắc vàng. Một số hàng xóm cho biết, Phin dường như không bất ngờ mấy khi hay tin mẹ bị kẻ gian sát hại. Trong suốt thời gian tang gia, Phin luôn tỏ ra bình thản đến mức dửng dưng. Những giọt nước mắt có rơi nhưng nét mặt ráo hoảnh không giống đau lòng, khác với tính cách hiền lành thường ngày của cô con gái út nạn nhân.
Tổng hợp các chi tiết trên, tổ điều tra nghi vấn Phin là kẻ gây án liền ra quyết định tạm giữ để điều tra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phin vẫn một mực chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc sảo của điều tra viên, kẻ giết người đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phin khai do mê bài bạc, hụi hè nên ôm khoản nợ lên đến 70 triệu đồng, thường xuyên bị chủ nợ đòi. 
Ngày 18/2/2015, Phin cùng Hà dọn dẹp nhà cho mẹ xong cả hai cùng ra về nhà nghỉ. Song, vì lo lắng không lấy tiền đâu ra trả nợ, ả bèn quay lại nhà mẹ mượn tiền. Dù có tài sản để dành nhưng biết con gái ham bài bạc nên năn nỉ thế nào, bà Phương vẫn không cho Phin mượn tiền. Chính điều này đã khiến Phin nảy sinh ý định giết mẹ để cướp tài sản để trả nợ. Ả âm thầm đi xuống bếp lấy chày giã hành tỏi lên, chờ lúc mẹ không để ý rồi đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân. 
Sau một hồi giằng co, bà Phương mất sức gục xuống sàn bất tỉnh. Chỉ chờ có thế, Phin lục tủ quần áo trong phòng ngủ của mẹ lấy tất cả nữ trang và tiền bạc. Từ lời khai của hung thủ, quan chức năng đã thu hồi lại tất cả tài sản trên, tổng tài sản có giá trị hơn 100 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được phòng CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.
Đại tá, TS Đỗ Cảnh Thìn- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội nhận định, động cơ gây án của thủ phạm trong vụ này cần phải được cơ quan tiến hành tố tụng điều tra làm rõ. Nhưng theo những diễn biến của sự việc cho thấy, đối tượng đã bị sự thúc đẩy của nhu cầu cần có tiền, và việc nạn nhân không đồng ý cho mượn tiền chỉ là cái cớ, là cơ hội để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. 
Có rất nhiều cách để phòng ngừa con người ta không dẫm lên vũng bùn tội lỗi. Nhưng một điều cốt lõi nhất là trong từng gia đình hãy giáo dục cho con cái ngay từ tấm bé về tính thiện, về lòng tốt; hạn chế sự tham lam, ích kỷ, mưu mô, xảo quyệt để khi lớn lên, vào đời và sống trong xã hội sẽ bớt đi những việc làm trái với đạo đức và pháp luật, nhất là trong những môi trường, bối cảnh bất lợi, thúc đẩy con người ta nhúng tay vào tội lỗi.

Đọc thêm