Vài phút xuôi lòng, 9 năm sau "sốc"

Không ngại ngần cả hai vợ chồng đều chìa tay ra để cho máu con trai. Nào ngờ kết quả thử dẫn đến một cú sốc còn hơn tai nạn ngã gác của cậu bé: Anh Nhiên - chồng chị Ngà - không phải là bố của đứa trẻ.

Nghe tin cu Hiếu - đứa con trai 9 tuổi bị ngã từ trên tầng 3 của trường học xuống đang được cấp cứu, chị Ngà hốt hoảng lao vào bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ thông báo, con trai chị do gãy ba xương sườn đâm vào phổi nên mất máu rất nhiều, cần phải tiếp máu. Bác sĩ hỏi gia đình chị ai sẵn sàng cho máu.

Đánh mất. Ảnh minh họa
Đánh mất. Ảnh minh họa.
Không ngại ngần cả hai vợ chồng đều chìa tay ra để cho máu con trai. Nhưng nào ngờ kết quả thử dẫn đến một cú sốc còn hơn tai nạn ngã gác của cậu bé: Anh Nhiên - chồng chị Ngà - không phải là bố của đứa trẻ. Bằng chứng là đứa trẻ nhóm máu O, còn anh Nhiên lại mang nhóm máu khá hiếm, nhóm máu AB. Anh Nhiên nhìn vợ ngỡ ngàng...

Hồi ấy, cách đây gần tròn 10 năm, chị Ngà và anh Nhiên mới cưới nhau. Vợ chồng trẻ yêu thương lắm mà cãi nhau cũng nhiều. Tính anh Nhiên hay ghen nên nhiều phen chị Ngà khốn khổ với người chồng mới cưới vì chị vốn làm kế toán ở một công ty phần mềm, nơi tỷ lệ nhân viên nam luôn áp đảo. Một hôm, anh Nhiên đi công tác, trời lại đổ bão, xe hỏng nên một cậu em đồng nghiệp đã chở chị Ngà về nhà. Nào ngờ, cũng do trời bão, máy bay không cất cánh được nên chuyện công tác của anh Nhiên bị hủy. Taxi thả anh xuống đầu ngõ vừa lúc chị Ngà bước xuống khỏi xe máy của cậu đồng nghiệp kia. Đêm ấy, sau một hồi to tiếng, anh Nhiên đã tát vợ sưng vù một bên má.

Sáng hôm sau đi làm, thấy mọi người trong cơ quan xúm lại hỏi thăm, chị Ngà khóc òa kể lại chuyện. Nghe vậy, mấy cô bạn cùng cơ quan xui chị bỏ đến nhà bạn ở mấy hôm cho “lão chồng xấu tính biết mặt, chừa cái tính ghen”. Nghe cũng có lý, chị chiều ấy tan sở chị không về nhà mà đến thẳng nhà cô bạn gái thân hồi đại học, sau khi nhắn cho chồng cái tin: “Em đi chơi với bạn mấy ngày để bình tĩnh lại, anh đừng tìm, em sẽ về” rồi tắt máy. Trong hai ngày ở nhà bạn gái, hai người đã rủ nhau đi Đồ Sơn, run rủi thế nào tại đây, chị Ngà đã gặp lại người yêu cũ thủa đại học đang đi theo công trình. Ánh trăng, tiếng sóng biển rì rào, rồi những lời thủ thỉ của người cũ đã khiến chị nghĩ đến tình cảnh của mình mà tủi thân. Chị xuôi lòng...

Sau phút giây mê đắm ngắn ngủi ấy, chị Ngà như bừng tỉnh. Chị lo sợ vì biết mình đã làm điều không phải. Ngay sáng hôm sau, chị trở về nhà làm lành với chồng. 9 tháng sau, chị sinh con trai và cả nhà sống vui vẻ, hạnh phúc cho đến tận ngày bé Hiếu lâm nạn, cần người cho máu...

Minh Minh

Đọc thêm