Văn Mai Hương bật mí thời quậy phá, đi học trong nước mắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ ca sĩ cho biết, cô không bao giờ quên những ngày tháng đi học trong nước mắt, nhưng chính sự nghiêm khắc, tận tình dạy dỗ và chỉ bảo của thầy cô ngày đó mới tạo nên một Văn Mai Hương trưởng thành, mạnh dạn như ngày hôm nay.

Vừa qua, ca sĩ Văn Mai Hương kết hợp với nhạc sĩ Thục Anh - Gia Tuệ trình làng sản phẩm âm nhạc mang tên “Tách trà thanh xuân”. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, ngay khi nghe demo ca khúc, cô đã rất xúc động và mong muốn thực hiện một sản phẩm ý nghĩa gửi tặng tất cả mọi người.

“Tách trà thanh xuân' là một bài hát rất dạt dào tình cảm của một người giáo viên gửi gắm đến các thế hệ học trò của mình. Trong sản phẩm lần này, tôi đóng vai trò là người kể chuyện và mong muốn thể hiện những cảm xúc chân thành nhất qua từng câu hát để tặng các thầy cô, đặc biệt là các bạn học sinh tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị bước vào một hành trình mới của cuộc đời. Hy vọng 'Tách trà thanh xuân' sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ và cũng là một giọt buồn thật ý nghĩa của những năm tháng học trò đáng nhớ”, Văn Mai Hương tâm sự.

Văn Mai Hương hát tri ân những người thầy.

Văn Mai Hương hát tri ân những người thầy.

Về quá trình thực hiện sản phẩm, ca khúc được thu âm từ tháng 4/2021 và dự định ra mắt vào tháng 5 cùng năm - thời điểm diễn ra “Lễ tri ân và trưởng thành” của các trường trung học phổ thông trên cả nước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch của dự án phải tạm hoãn lại đến tận thời điểm hiện tại - trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong dịp ý nghĩa, Văn Mai Hương cũng thay mặt ê-kíp gửi lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy, cô giáo và cả những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nhắc về tuổi học trò, nữ ca sĩ vui vẻ kể lại: “Khi các bạn bè cùng trang lứa học cấp trung học phổ thông thì tôi đã vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo học hệ trung cấp thanh nhạc rồi. Được đi học cùng các anh, chị lớn hơn mình nên được học hỏi nhiều thứ và có không ít kỷ niệm khó quên.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến sự nghiêm khắc, tận tình dạy dỗ và chỉ bảo của thầy cô trong quá khứ.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến sự nghiêm khắc, tận tình dạy dỗ và chỉ bảo của thầy cô trong quá khứ.

Ngày xưa tôi cũng từng là một cô bé rất quậy, cá tính nhưng cũng rất hòa đồng nên có nhiều bạn bè. Rèn luyện ở trong một môi trường khắt khe, việc bị các thầy cô la mắng, nhắc nhở là điều không thể tránh khỏi.

Tôi không bao giờ quên những ngày tháng đi học trong nước mắt. Nhưng chính sự nghiêm khắc, tận tình dạy dỗ và chỉ bảo của thầy cô ngày đó mới có một Văn Mai Hương trưởng thành, mạnh dạn như ngày hôm nay”, Văn Mai Hương nói.

Đọc thêm