Vết trượt dài của nam sinh có lối sống bệnh hoạn

(PLO) -Dù rất cố gắng mới thi đỗ đại học, thế nhưng chỉ sau năm thứ nhất, Q đã trượt dài vào lạc thú, ăn chơi sa đoạ, lệch lạc lối sống dẫn đến sa vào con đường lầm lỗi…

Cuối tháng 8-2018, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Q về tội  “Trộm cắp tài sản”. Bùi Mạnh Q (SN 1994), ở một tỉnh vùng núi phía Bắc.

“Nuôi ong tay áo”

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù là sinh viên nhưng với sự hoạt bát, tháo vát nên sau một thời gian xin vào làm nhân viên cho một nhà hàng kinh doanh ăn uống tại đại bàn quận Ba Đình, Q nhanh chóng tao được sự tin tưởng của chủ nhà hàng và được giao làm quản lý.

Với vài trò quản lý nhà hàng, Q có được mật mã két sắt cất tiền của nhà hàng. Hàng ngày, số tiền bán hàng thu được, sẽ được Q cất vào két sắt để sáng hôm sau chuyển vào tài khoản ngân hàng cho chủ nhà hàng.

Ngày 29-7-2018, lợi dụng ca trực và biết vào ngày thứ 7, chủ nhật ngân hàng nghỉ nên số tiền thu được sẽ cất giữ tại két của cửa hàng đến sáng thứ hai, Q đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của chủ nhà hàng.

Khoảng 15h cùng ngày, Q vào trong phòng quản lý quan sát thấy không có người liền mở két lấy một phong bì, bên trong có hơn 45,2 triệu đồng. Lấy được tiền, Q đóng két sắt lại coi như không có chuyện gì xảy ra và sau đó mang số tiền này về nhà trọ trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cất giấu.

Rạng sáng 30-7, Q tiếp tục quay lại nhà hàng, mở khoá vào phòng quản lý lấy thêm một bọc tiền gần 53 triệu đồng. Để xoá dấu vết, Q dùng tuốc nơ vít tháo ốc cánh tủ két sắt, đồng thời tháo ổ cứng lưu trữ camera an ninh, mang đi giấu ở mương nước gần cầu Nhật Tân (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trên đường về nhà trọ, Q giấu số tiền mới trộm cắp vào khe tường tại đầu ngách 165/2 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để tránh bị phát hiện.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã phối hợp với công an nơi xảy ra vụ việc tiến hành điều tra làm rõ. Ngay trong ngày 30-7, Q được mời lên cơ quan công an làm việc.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng dựng lên hiện trường và đối tượng gây ra vụ trộm cắp tiền trên. Biết không thể thoát tội, Q đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản mà mình gây ra.

Hệ lụy từ lối sống lệch lạc

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã thu giữ được số tiền gần 53 triệu đồng do Q trộm cắp vào rạng sáng cùng ngày. Đối với hơn 45 triệu đồng, Q khai nhận đã trả nợ cho anh Lê Minh H (SN 1997, ở quận Cầu Giấy).

ảnh 2

Qua các trang mạng xã hội, nhiều nhóm "dân chơi" được thành lập và thu hút được các thành viên có lối sống bệnh hoạn 

Sau khi làm việc với cơ quan công an, H đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền do Q trộm cắp đem trả nợ mình.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân Bùi Mạnh Q sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Gia đình Q có 2 chị em, bố mẹ Q vốn là những người làm nghề nông hiền lành, chất phác.

Thế nhưng, sau khi đỗ và theo học tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, mức phụ cấp hàng tháng Q được bố, mẹ chu cấp dường như không đủ. Ở chốn phồn hoa đô thị, với bao  cám dỗ đã làm lu mờ tâm chí của chàng thanh niên phố núi. Để thể hiện mình, Q đã sa vào lối sống buông thả, lệch lạc.

Trong khi các bạn mải miết đến học đường thì Q bê trễ học hành. Ban ngày Q ngủ vùi, ban đêm đến các quán xá làm quen rồi tụ tập với đám người hư hỏng. Cũng từ đó, Q đã trượt dài và lao vào vết xe đổ của những kẻ lầm lỗi.

Ít ai nghĩ rằng, từ một thanh niên sinh ra và lớn lên ở miền núi hiền lành như Q, nhưng chỉ hết năm đầu đại học, các điểm ăn chơi và thói hư, tật xấu, tệ nạn cờ bạc "lô, đề"... đã hội tụ đủ trong con người này. Khi không có tiền, Q đi xin việc làm thêm. Lúc chơi quá đà, Q sẵn sàng vay nợ với giá cắt cổ.

Ngoài tệ nạn cờ bạc, Q còn đam mê “tửu sắc”. Q không những yêu đương mà còn cặp kè với các thể loại từ "quý cô, quý bà" để được thoả mãn cuộc vui. Dù đang là sinh viên nhưng Q còn là "tay chơi" có hạng khi tham gia và các nhóm, hội trên mạng xã hội (facebook hay Zalo…) như: “Trao đổi vợ, trao đổi bạn tình”, “Hội thích đổi vợ, đổi chồng” hay còn gọi “Hội thích Some - hội thích đổi món” hay “Hội thích Swing”, trao đổi quyền ân ái tạm thời”…

Tại thời điểm Q dính vào vụ trộm cắp này, đối tượng có cô bạn gái rất xinh và cũng đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Bạn gái của Q có cùng sở thích giống Q, thích ăn chơi, quan hệ tình dục theo kiểu bầy đàn, bệnh hoạn. Chính vì thế, cuộc sống của Q khi không có người thân bên cạnh kèm cặp, thay vào đó là người con gái  gọi là “vợ” tin tưởng, nhưng lại là người ủng hộ cho lối sống sa đoạ và lệch lạc của Q, khiến anh ta càng lao vào vết trượt dài, rồi sa vào con đường lầm lỗi.

Đọc thêm