CLB Hà Nội quy tụ nhiều ngôi sao của đội tuyển quốc gia và cũng là một “đế chế” thành công nhất trong lịch sử của V.League với kỷ lục 6 lần vô địch, 6 lần Á quân và 3 lần xếp thứ 3, chưa nói tới các danh hiệu ở Cúp Quốc gia hay Siêu cúp. Tuy gần đây lực lượng của đội bóng đại biểu Thủ đô có “chảy máu” không ít, nhưng giới chuyên môn đánh giá họ vẫn hoàn toàn đủ lực để so đọ với các “đại gia” mới như Thép Xanh Nam Định hay Công an Hà Nội.
|
Với 17 điểm hiện có sau 11 trận đấu, Hà Nội FC tạm xếp thứ 4, nhưng khoảng cách thực tế với Nam Định (21 điểm) có thể không nhiều đến 4 điểm vì họ đang thi đấu ít hơn 1 trận. Nói cách khác, trong cuộc đối đầu ở nhóm ứng cử viên vô địch, thì trận này sẽ vô cùng ý nghĩa với cả hai. Bởi nếu thắng (chuỗi trận không thắng dừng ở con số 3), Nam Định sẽ không chỉ tạm bứt lên ngôi đầu bảng (nhiều hơn Thanh Hoá 2 điểm) mà còn nới rộng khoảng cách về điểm số (tạm thời) với các đội khác, trong đó có Hà Nội FC.
Ngược lại, nếu có 3 điểm tại “thánh địa” Thiên Trường của đối phương, Hà Nội FC sẽ thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, trong khi đá ít hơn 1 trận (đồng nghĩa với việc sẽ có lợi thế nhất định trong cuộc đua đường trường).
Không có gì để nghi ngờ vào thiệt hại đáng kể của Thép Xanh Nam Định khi thiếu vắng Xuân Son và Văn Toàn – những mũi tấn công lợi hại, nhất là Xuân Son, cầu thủ có thể tạo nên nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho toàn đội. Điều này được thể hiện rất rõ trong cả 2 trận đấu gần đây khi họ để thua 0-1 trước đối thủ mạnh Thể Công trên sân nhà, sau đó buộc phải chia điểm trước Bình Định trên sân khách dù vẫn được đánh giá là mạnh hơn nhiều. Liệu quãng thời gian nghỉ Tết vừa qua có giúp HLV Vũ Hồng Việt giải được “bài toán không Xuân Son” hay chưa?
Phía Hà Nội FC, trong quãng nghỉ vừa qua cũng vừa có một biến động đáng chú ý khi HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm thay thế HLV Lê Đức Tuấn. Tuy nhiên, ngay trong trận đấu ra mắt, HLV Hoàng Văn Phúc đã gặp khó khăn khi thiếu đi 2 lá bài quan trọng: Tiền vệ Hai Long và trung vệ Thành Chung, một cầu thủ có lối chơi sáng tạo ở tuyến 2, còn người kia là lá chắn rất đáng tin cậy nơi hàng thủ.