"Vốn chính sách mở đường cho chúng tôi"

"Vai trò và sự tiếp sức về vốn của chủ trương Chính phủ về tín dụng sinh viên mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện là một trong những giải pháp đã giúp sinh viên nghèo vươn tới ước mơ, hoài bảo của mình. Đây là một lối đi tươi sáng giúp thế hệ con tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo” – ông Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1957, ngụ tại số 460 ấp 3 xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), chia sẻ.

"Vai trò và sự tiếp sức về vốn của chủ trương Chính phủ về tín dụng sinh viên mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện là một trong những giải pháp đã giúp sinh viên nghèo vươn tới ước mơ, hoài bảo của mình. Đây là một lối đi tươi sáng giúp thế hệ con tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo” – ông Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1957, ngụ tại số 460 ấp 3 xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), chia sẻ.

Ngân hàng chính sách đã giúp nhiều sinh viên thoát khỏi khó khăn
Ngân hàng chính sách đã giúp nhiều sinh viên thoát khỏi khó khăn

Khi lập gia đình năm 1987, thu nhập từ 2,1 công đất bố mẹ cho không đủ sống, vợ chồng ông Hùng phải làm thuê làm mướn nuôi 4 người con. Năm 1996 tôi bị bệnh nên mất sức lao động, cuộc sống gia đình dựa vào sức lao động của người vợ, gia đình càng khó khăn hơn. Trong điều kiện như thế nhưng vợ chồng ông quyết tâm cho con ăn học.

Đến năm 2007 con trai đầu lòng của ông là Lê Thanh Tuyền trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ, ngành nuôi trồng thuỷ sản. Ước mơ thành hiện thực, nhưng vợ chồng ông vừa mừng vừa lo, vì nhà nghèo lấy đâu ra chi phí học tập trong 4 năm học đại học xa nhà - khoản chi phí vượt quá khả năng của người nghèo ở thôn quê.

Đang lúc lo lắng, xoay xở, gia đình nhận được tin vui quá đỗi là Nhà nước ban hành chính sách cho sinh viên vay vốn tín dụng. Lúc đó, với số tiền vay được là 4.000.000 đồng/ học kỳ, một năm là 8.000.000 đ, chi tiêu cho một năm học chẳng thiếu nhiều lắm ( cả học phí, nhà trọ, điện nước, tiền ăn, v.v…).

Kế tiếp vào năm 2009, gia đình lại vay vốn chính sách con gái thứ ba là Lê Thị Ngọc Tuyền trúng tuyển vào đại học Cần Thơ. Tiếp đến năm 2010, con trai út là Lê Long Tuyền trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ, ngành Ngữ Văn. Bây giờ thì gia đình ông mới thật sự đối mặt với những khó khăn vượt quá khả năng giải quyết của mình.

Đây là giai đoạn khó khăn nhất mà gia đình ông đã trải qua. Gia đình thuộc diện hộ nghèo mà còn phải nuôi 3 con đang học Đại học. Các con ông ngoài thời gian học phải tìm việc làm thêm để nhẹ gánh nặng chi phí cho gia đình. Việc trang trải chi phí học tập của các con, gia đình phải trông nhờ vào vốn vay của NHCSXH.

Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình nên các con ông đã phấn đấu để vượt khó vươn lên, tạo cho mình có được vốn học vấn vững chắc. Kết quả, Lê Thanh Tuyền tốt nghiệp Đại học năm 2011 với bằng kỹ sư Nuôi trồng thủy sản loại giỏi; Lê Thị Ngọc Tuyền đang là sinh viên năm cuối Khoa Xã hội và nhân văn Đại học Cần Thơ, 4 lần nhận học bổng sinh viên xuất sắc và một học bổng  sinh viên xuất sắc của Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm trao tặng; Lê Long Tuyền sinh viên năm thứ 3 ngành Ngữ Văn Đại học Cần Thơ, 3 lần nhận học bổng sinh viên giỏi và một lần nhận học bổng sinh viên giỏi của Hội khuyến học huyện Giồng Trôm trao tặng.

“Con đường còn ở phía trước, nhưng các con tôi đã đi hơn một nửa, tất cả đều tốt đẹp. Rõ ràng vai trò và sự tiếp sức về vốn của chủ trương Chính phủ về tín dụng sinh viên mà NHCSXH đang thực hiện là một trong những giải pháp đã giúp sinh viên nghèo vươn tới ước mơ, hoài bão của mình.

Đây là một lối đi tươi sáng giúp thế hệ con tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo” – ông Hùng tâm sự. Hiện, con trai đã ra trường có việc làm, gia đình ông đang thu xếp trả dần tiền vay cho ngân hàng đúng tiến độ cam kết. 

P.V.

Đọc thêm