Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật hóa đại tang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo người thân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505, đây là chuyến du lịch nhân dịp sinh nhật cho một trong số các nạn nhân gặp nạn.
Người thân đang tập trung lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.
Người thân đang tập trung lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Ngày 6/4, ngôi nhà của gia đình ông Hồ Tá Lực, trên đường Tôn Đản (tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng) bao trùm không khí tang thương. Rất đông người thân, bạn bè, hàng xóm đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Ánh Tuyết - Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 là người thân trong cùng 1 gia đình, gồm: ông Hồ Tá Lực (SN 1964), vợ Nguyễn Thị Hội (SN 1963, vợ ông Lực) và bà Hồ Thị Oanh (SN 1972, em gái ông Lực).

Ngoài ra, 1 nạn nhân khác trong vụ rơi máy bay là bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú Đà Nẵng), bạn của gia đình ông Lực.

"Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân", bà Tuyết thông tin.

Ngồi bần thần trong nhà, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá Lực) cho biết, chuyến du lịch của gia đình ông Lực đã được lên kế hoạch từ trước, để mừng sinh nhật lần thứ 59 cho ông.

"Sáng 5/4, cả nhà với 7 thành viên gồm vợ chồng Lực, vợ chồng con gái và cháu, bà Oanh em ruột Lực và một người bạn tên là Bê ra Hải Phòng. Tuy nhiên, đến tối thì gia đình nhận hung tin vợ chồng Lực cùng bà Oanh và bà Bê gặp nạn. Không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại trở thành ngày đại tang của gia đình. Đau đớn quá!", bà Phương nghẹn ngào nói.

Bà Phương đau xót trước sự mất mát của gia đình.

Bà Phương đau xót trước sự mất mát của gia đình.

Đến phụ giúp gia đình cậu ruột lo đám tang, anh Bùi Văn Hải (cháu ruột ông Lực) buồn bã cho biết, trước khi đi, gia đình chuẩn bị khá chu đáo.

"Lúc xuống sân bay, cậu Lực điện thoại thông báo đã đến nơi để gia đình yên tâm. Cậu Lực cho biết lịch trình cả gia đình sẽ đi thăm vịnh Hạ Long nhưng không chia sẻ đi bằng phương tiện gì. Đến tối 5/4, mọi người bàng hoàng khi nghe tin cả nhà cậu gặp nạn", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cho biết thêm, khi ra đến Hải phòng thì đứa cháu ngoại mới 1 tuổi của ông Lực bất ngờ bị ốm sốt nên vợ chồng con gái ông Lực là Hồ Thị Thanh Hiền (SN 1995) và Nguyễn Cao Cường (SN 1995) phải ở lại bệnh viện chăm sóc và hoãn bay vào phút chốt nên may mắn thoát nạn.

Được biết, hiện thi thể của cả gia đình ông Lực đã được tìm thấy và dự kiến sẽ được đưa về nhà an táng vào chiều tối nay.

Trước đó, ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964); Ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú TP Đà Nẵng); Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963, trú TP Đà Nẵng); Bà Hồ Thị Oanh (SN 1972, trú TP Đà Nẵng); Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm