Vượt ngục kinh hoàng ở Congo: Hơn 100 người chết trong vụ giẫm đạp hỗn loạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ vượt ngục bất thành tại nhà tù lớn nhất Congo đã dẫn đến cái chết của ít nhất 129 người, chủ yếu do giẫm đạp lên nhau.
Lực lượng an ninh bên ngoài nhà tù Makala (Ảnh: AP News)
Lực lượng an ninh bên ngoài nhà tù Makala (Ảnh: AP News)

Theo AP News, các nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm 2/9 tại nhà tù Makala Trung tâm ở Kinshasa, nơi vốn đã quá tải nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Congo Jacquemin Shabani, 24 tù nhân đã bị bắn chết bằng súng cảnh cáo khi họ cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù Makala Trung tâm quá tải ở Kinshasa vào đầu giờ sáng 2/9.

Ngoài ra, còn có 59 người bị thương và một số phụ nữ bị cưỡng hiếp trong cuộc hỗn loạn này.

Makala, nhà tù lớn nhất Congo với sức chứa 1.500 người, hiện đang giam giữ hơn 12.000 tù nhân, hầu hết đang chờ xét xử. Tình trạng quá tải nghiêm trọng này đã được tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo trong báo cáo mới nhất của họ.

Nhà tù này đã từng ghi nhận các vụ vượt ngục trước đây, bao gồm cả một cuộc tấn công của một giáo phái tôn giáo vào năm 2017 đã giải thoát hàng chục người.

Các video được cho là từ nhà tù cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất, nhiều người trong số họ có vết thương rõ ràng. Một video khác cho thấy các tù nhân đang khiêng những người có vẻ đã chết lên một chiếc xe.

Không có dấu hiệu cho thấy có sự đột nhập vào nhà tù, nằm ở trung tâm thành phố, cách dinh tổng thống 5 km.

Thứ trưởng Tư pháp Mbemba Kabuya cho biết trên đài phát thanh địa phương Top Congo FM, vụ vượt ngục bất thành này được các tù nhân ở một trong các khu giam giữ lên kế hoạch từ bên trong nhà tù.

Trong những giờ sau vụ tấn công, con đường dẫn đến nhà tù đã bị phong tỏa trong khi chính quyền triệu tập một hội đồng để điều tra vụ việc.

Các nhà hoạt động cho biết nhà tù Makala, cũng như nhiều nhà tù khác ở Congo, quá tải đến mức mọi người thường xuyên chết vì đói.

Hàng chục tù nhân đã được thả trong năm nay như một phần của nỗ lực giảm bớt tình trạng quá tải tại các nhà tù.

Bộ trưởng Tư pháp Constant Mutamba gọi vụ tấn công là “hành động phá hoại có chủ đích”, đồng thời cho biết thêm rằng những người “xúi giục những hành động phá hoại này… sẽ bị đáp trả nghiêm khắc”.

Ông cũng thông báo lệnh cấm chuyển tù nhân khỏi nhà tù và cho biết chính quyền sẽ xây dựng một nhà tù mới, cùng với các nỗ lực khác để giảm tình trạng quá tải.

Đọc thêm