Vứt con xuống giếng, "ác mẫu" lĩnh án tử hình!

Hôm nay 21/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thị Nụ  (23 tuổi, trú tại xóm Dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội). Nạn nhân là con trai duy nhất của Nụ- bé Nguyễn Đức Việt (sinh ngày 29/8/2009, khi bị giết mới 3 tháng tuổi).

Hôm nay 21/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thị Nụ  (23 tuổi, trú tại xóm Dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội). Nạn nhân là con trai duy nhất của Nụ- bé Nguyễn Đức Việt (sinh ngày 29/8/2009, khi bị giết mới 3 tháng tuổi).

Năm 2008 Nụ kết hôn với anh Nguyễn Văn Linh cùng thôn, mới có con trai đầu lòng là bé Việt. Do cuộc sống khó khăn, con hay đau ốm, lại nghi ngờ chồng đi làm ăn xa có quan hệ bất chính không quan tâm đến vợ, Nụ nảy sinh ý định tiêu cực. Cô ta cho rằng khi không còn con nữa thì vợ chồng mới hết ràng buộc nên rắp tâm hại chết con, rồi làm thủ tục ly dị.

Khoảng 2h sáng một ngày 18/11/2009, sau khi nhận con từ tay mẹ chồng, Nụ dỗ dành, cho bú nhưng đứa bé vẫn quấy khóc. Thấy chồng vẫn nằm ngủ không quan tâm đến vợ con, Nụ phẫn uất trong lòng. Đợi đứa bé và cả nhà ngủ say, cô ta bế con ra ngoài giếng rồi thả xuống giếng khơi của gia đình.

Sau đó, Nụ đánh thức chồng dậy nói rằng khi đi vệ sinh vào không thấy cháu bé đâu. Khi cả gia đình tìm kiếm, còn Nụ nằm trên giường than khóc. Đến 6h cùng ngày, xác cháu bé được phát hiện. Nguyễn Thị Nụ bị bắt, phải đối mặt với tội danh Giết người theo khoản 1 điều 93 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Q.Lưu

Đọc thêm