Xả súng tại trường tiểu học Mỹ khiến 6 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba trẻ em và ba người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở thành phố Nashville, bang Tennessee của Mỹ, hôm 27/3 (giờ địa phương). Nữ sát thủ được tuyên bố đã chết.
Một trẻ em khóc khi ngồi trên xe buýt rời trường Covenant. Ảnh: Reuters.
Một trẻ em khóc khi ngồi trên xe buýt rời trường Covenant. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát trưởng Nashville John Drake, kẻ xả súng, Audrey Hale (28 tuổi) ở Nashville, đã lên kế hoạch cẩn thận cho vụ tấn công bằng các bản đồ chi tiết và sự giám sát. Người này mang theo ít nhất hai khẩu súng trường bán tự động và một khẩu súng ngắn.

Ông Drake cho biết thêm rằng Audrey Hale từng là học sinh của trường, được xác định là người chuyển giới và chưa từng có tiền án tiền sự.

Phát ngôn viên cảnh sát Don Aaron nói với các phóng viên rằng Sở cảnh sát Metropolitan Nashville bắt đầu nhận được các cuộc gọi vào lúc 10h13 sáng về một kẻ xả súng tại trường học và các sĩ quan sau khi đến đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng hai của tòa nhà.

Hai sĩ quan từ một đội 5 thành viên đã bắn kẻ tấn công ở khu vực hành lang và nữ sát thủ được tuyên bố là đã chết lúc 10h27 sáng. "Phản ứng của sở cảnh sát rất nhanh chóng", Don Aaron nói.

Phản ứng trước vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật cải cách súng đạn cứng rắn hơn.

“Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Nó đang xé toạc cộng đồng và linh hồn của nước Mỹ”, ông Biden nói.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 128 tại Mỹ tính từ đầu năm tới nay. Cùng thời điểm năm ngoái Mỹ cũng đã chứng kiến 100 vụ xả súng hàng loạt. Mỹ thường không có tới 100 vụ xả súng từ đầu năm tới tháng 5 trong khoảng thời gian từ năm 2018 tới năm 2020. Điều này cho thấy số vụ xả súng hàng loạt tại quốc gia này đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm qua.

Đọc thêm