"Xuân quê hương 2011", dịp kiều bào tụ hội về nguồn

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2011” tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của hàng ngàn kiều bào khắp nơi trên thế giới.

Mừng xuân Tân Mão, mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2011” tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới vừa được Unesco công nhận trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nghi lễ dâng hương.
Nghi lễ dâng hương.

Con đường Hoàng Diệu dường như ấm áp và nhộn nhịp hơn hẳn với sự xuất hiện của hơn 1.100 khách mời là Đại sứ, trưởng cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam và kiều bào...

Chương trình “Xuân quê hương 2011” diễn ra từ 15h với nhiều hoạt động, như: triển lãm tranh đá quý về Hà Nội, triển lãm thư pháp, nghi lễ dâng hương. Qua những bức tranh đá quý, kiều bào cũng phần nào cảm nhận được nét đẹp của Hà Nội qua những hình ảnh nổi tiếng như: Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu Quốc tử giám..., hay những hình ảnh bình dị của quán cóc liêu xiêu, mái phố cổ rêu phong Hà Nội xưa.

Chủ tịch nước cùng bà con dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc. Nghi lễ có ý nghĩa tâm linh sâu sắc và là cơ hội để kiều bào tịnh lòng hướng về nguồn cội.  Kiều bào chia sẻ, nghi lễ này mang lại sự kết nối giữa những người con xa quê và quê hương Việt Nam , nơi họ chôn rau cắt rốn. Ô ng Vũ Bằng Tuy, một Việt kiều Đức, 60 tuổi, bày tỏ: “Được tham dự một lễ kỷ niệm lớn và ý nghĩa như thế này là niềm vinh dự cho những kiều bào xa quê như chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước. Với tôi, Tổ quốc Việt Nam luôn là số 1. Cội nguồn Việt Nam luôn nằm trong trái tim tôi”.

Tối cùng ngày là đại tiệc mừng kiều bào về thăm quê hương và Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê Hương". Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc Tết tới những người con đất Việt xa quê.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc hòa hiếu, kiên cường vì độc lập, tự do và bây giờ lại dồn tâm sức để đổi mới và xây dựng đất nước, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên chiến trường quốc tế, trong đó, có đóng góp không  nhỏ của bà con kiều bào. Chủ tịch nước ghi nhận, năm qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, được đông đảo bà con nhiệt tình hưởng ứng. Chủ tịch khẳng định, dù học tập hay công tác, lao động sản xuất ở nước ngoài nhưng bà con kiều bào vẫn hướng về Tổ Quốc và có những đóng góp lớn lao cho nước sở tại.

Năm nay, lượng kiều hối đạt 8 tỷ USD, quỹ quyên góp ủng hộ Miền Trung lũ lụt lên tới 16 tỷ đồng. Chính sách mở cửa hợp lý của Nhà nước đã góp phần gắn kết hơn nữa tình cảm mà kiều bào giành cho Tổ Quốc, lượng kiều bào về quê ăn Tết ngày càng đông hơn.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh nỗ lực xây dựng đất nước sở tại đồng thời mong muốn sang năm mới, bà con sẽ đóng góp cho quê hương Việt Nam nhiều hơn đồng thời phát huy truyền thống cổ truyền dân tộc và giáo dục con em hướng về Tổ quốc thân yêu. Chủ tịch khẳng định tình cảm của đất nước luôn hướng về kiều bào: “Quê hương là người mẹ hiền luôn luôn mở rộng cánh tay chào đón mọi người con Việt Nam trên toàn thế giới về nơi chôn rau cắt rốn của mình”.

Chương trình Xuân quê hương được dàn dựng công phu với những tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón xuân rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc với sự trình diễn của NSND Trung Đức, ca sỹ Thanh Thanh Hiền, Mỹ Linh… Những ca khúc như “Người là niềm tin tất thắng”, “Quê hương”, “Cánh cò về với quê hương”, tiết mục múa “Duyên dáng Việt Nam”, “Hoa đất nước” mang đến ầu không khí sôi nổi, ấm áp tình quê hương...

Phương Thanh

Đọc thêm