Xúc động hình ảnh những người lính canh giấc ngủ Bác Hồ ngày Tết

(PLVN) - Với những người lính cận vệ bên Lăng Bác, Tết gắn liền với trách nhiệm, tình đồng đội và niềm tự hào không thể đo đếm. Họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó...

Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm giữa dòng người tấp nập đón Tết vui Xuân. Trong không gian linh thiêng ấy, những cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Tử Phương Thành, Trưởng ban Chính trị chia sẻ trên trang tin điện tử Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dẫu không khí vui Xuân tràn ngập khắp nơi, nhưng mỗi người lính đều ghi sâu trong lòng phương châm “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”. Thời khắc giao thừa bên Lăng Bác là khoảnh khắc thiêng liêng nhất đối với mỗi người lính. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ Lăng Bác vẫn rực sáng, soi tỏ từng bước chân các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Trong giây phút ấy, họ như cảm nhận được sự hiện diện của Người, như được Người tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ cao cả".

Sáng mùng 1 Tết, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đón hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đổ về Lăng Bác để dâng lên Người những nén hương thơm, những bó hoa tươi thắm...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275.

Đại tá Nguyễn Văn Kiểm, Đoàn trưởng Đoàn 275 kiểm tra, động viên các vị trí làm nhiệm vụ.

Với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác tại các điểm trực của Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng ngày, bao gồm Lễ, Tết là trực bảo đảm an ninh, an toàn cho Khu Di tích K9, bảo đảm phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trong mọi tình huống.

Đêm Giao thừa, chỉ huy Đoàn thăm, chúc mừng năm mới các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đội Quản lý rừng.

Đọc thêm