Y án tử hình kẻ giết người, đốt xác

Hôm qua - 13/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) mức án tử hình về tội “Giết người”...

Hôm nay, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi giết người của Nguyễn Văn Lợi là vô cùng dã man khi cùng lúc tước đoạt mạng sống của 2 người, trong đó có cháu bé mới 6 tuổi. Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Bình Định xét xử vào ngày 30/9/2011 tuyên phạt tử hình đối với Lợi là đúng người, đúng tội nên Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên mức án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 19h ngày 14/1/2011, Nguyễn Văn Lợi đang đi bộ từ nhà cha ruột về nhà mình thì gặp chị Đỗ Thị Thìn (47 tuổi, ở cùng địa phương). Do “thầm thương trộm nhớ” chị Thìn đã lâu nên Lợi nảy sinh ý định vào nhà chị Thìn để thỏa mãn dục vọng mà bấy lâu nay vẫn ấp ủ trong lòng. Nghĩ là làm, Lợi đã đột nhập vào nhà chị Thìn. Sau khi quan sát kỹ càng và thấy trong nhà không có ai ngoài chị Thìn, tên Lợi liền xông tới, dùng hai tay ôm lấy người chị này và bắt đầu giở trò sàm sỡ. Đáp lại, chị Thìn đã cương quyết xô Lợi ra và nói: “Ông là Thôn đội mà làm vậy, ngày mai tôi tố cáo cho ông biết”.  

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi.
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi.
Yêu quá hóa hận, sự phản ứng quyết liệt của chị Thìn khiến Lợi cảm thấy hụt hẫng và bẽ mặt. Sau đó, sĩ diện và nỗi lo sợ bị mọi người biết việc sàm sỡ của mình đã khiến tên Lợi quyết định sát hại chị Thìn để sự việc không bị bại lộ. Ngay lập tức, Lợi nhặt khúc cây có sẵn trong nhà đánh hai cái vào đầu chị Thìn. Khi chị Thìn ngã xuống đất, hắn tiếp tục đánh nhiều nhát nữa đến khi nạn nhân tắt thở mới dừng tay. Cùng lúc đó, Lợi phát hiện cháu Đoan Trâm (SN 2005, con gái chị Thìn) đứng ở cửa nhà sau khóc gọi mẹ nên bước đến dùng khúc cây đánh vào đầu làm cháu bé gục tại chỗ.

Theo giám định pháp y, chị Thìn tử vong do “chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ”, bé Trâm chết do “bị ngạt, chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ”.

Sau khi tước đoạt mạng sống của hai mẹ con chị Thìn, gã sát nhân máu lạnh tìm cách phi tang tội ác của mình. Hắn đã cố tình tạo hiện trường giả bằng cách ẵm cháu Trâm vào giường ngủ trong buồng; lấy chai dầu lửa tưới lên giường và đồ đạc trong phòng rồi bật quẹt ga đốt. Khi lửa bén cháy, Lợi tiếp tục kéo chiếc mùng đang cháy ra nhà sau, quấn vào đầu chị Thìn rồi vô tư ra về.

Tại phiên tòa sơ thẩm (xét xử lưu động), bị cáo Nguyễn Văn Lợi thừa nhận hành vi giết người với lý do: “Bản thân bị cáo là Thôn đội trưởng. Bị cáo cũng có con cái lớn, có sui gia nên sợ xấu hổ nếu lộ chuyện gạ tình với chị Thìn”. Kết cục, trước sự chứng kiến của cả ngàn người dân, Lợi bị Tòa tuyên án tử hình về tội “Giết người”. 

Công Văn

Đọc thêm