Yêu nhầm kẻ cuồng ghen

(PLO) - Liên tiếp xảy ra những vụ trọng án có nguyên nhân từ yêu đương, ghen tuông khiến người mất mạng, kẻ vào tù. Những vụ án tình bi thảm thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn yêu đương...

Gã cuồng yêu sát hại người tình nhét xuống cống

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt giam Vũ Đức Giang (29 tuổi, trú xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu). 

Vũ Đức Giang
Vũ Đức Giang

Trước đó, sáng sớm 27/11, người dân phát hiện tại khu vực cánh đồng tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu một thi thể phụ nữ còn mặc nguyên cả quần áo và bị dìm dưới ống cống nước, không có giấy tờ tùy thân. Sau khi công an phát đi thông tin tìm tung tích nạn nhân, đến chiều cùng ngày có một gia đình ở xã Hải Lý đến nhận người nhà mình là chị Nguyễn Thị H đi khỏi nhà trước đó chừng 2 tháng.

Người nhà nạn nhân cho biết con gái họ có quen và yêu một thanh niên mới ly dị vợ ở xã Hải Lộc tên là Giang. Sau khi tiến hành khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân đã được mai táng theo nghi lễ địa phương. Tuy nhiên, để kết luận chính xác đó có phải là chị H. không thì phải chờ bên kết luận giám định pháp y xét nghiệm ADN. 

Từ lời khai về nhân tình của cô gái tên là Giang ở xã Hải Lộc, công an đã tiến hành rà soát và triệu tập đối tượng Vũ Đức Giang để đấu tranh, làm rõ. Khám nhà tên Giang, công an thu giữ máy tính xách tay có nhiều dữ liệu liên quan đến chị H nghi là máy tính cá nhân của chị H.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ sắc bén khó lòng chối cãi, cuối cùng Giang đã phải thừa nhận gây ra cái chết cho chị H. Theo Giang khai nhận, sau khi ly dị vợ Giang sống với con gái 5 tuổi và mưu sinh bằng nghề lái xe chở hàng thuê cho một doanh nghiệp. Đối tượng khai trước đó có quen và yêu chị H. Do mâu thuẫn tình cảm nên Giang đã lỡ tay sát hại nạn nhân.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ…

Đâm chết “tình địch” trong đám giỗ

VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Bùi Minh Thương (SN 1984, ngụ quận 7, TP HCM) về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. 

Theo nội dung vụ án, năm 2012, Bùi Minh Thương và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết sống chung như vợ chồng tại một căn nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) và có một con trai chung. Ngày 28/9/2016, Thương nghi ngờ chị Tuyết có mối quan hệ bất chính với anh Nguyễn Ngọc Cường (SN 1986, ngụ quận 1) nên nảy sinh ghen tuông rồi cự cãi với vợ. Chị Tuyết buồn vì chuyện này nên ẵm con về nhà mẹ ruột ở đường Xóm Chiếu (quận 4) sinh sống.

Tối 1/10/2016, Thương chạy xe máy đến nhà mẹ vợ kêu chị Tuyết dẫn con về nhà. Khi đi, Thương lận trong người một con dao mũi nhọn để đánh nhau nếu gặp Cường. Đến nơi, thấy nhà đang tổ chức đám giỗ và chị Tuyết đang ngồi nhậu với Cường cùng nhóm bạn, Thương kêu Tuyết dẫn con về nhà nhưng chị không đồng ý. Cùng lúc này, một số người trong bàn nhậu cười lớn tiếng. Thương nghĩ nhóm này cười nhạo mình nên nhào đến đạp Cường ngã xuống đất.

Cường đứng dậy xông đến định đánh nhau thì bị Thương dùng dao đâm. Chị Tâm (vợ anh Cường) thấy chồng bị đâm nên chạy đến can ngăn thì bị Thương đâm vào tay. Thương tiếp tục đâm Cường khiến anh này tử vong.

Tước mạng “người trong mộng” sau khi cãi vã

Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú TX Dĩ An, Bình Dương) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ chiều 10/12 để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân bị đâm chết ngay trên phố là chị Hồ Thị Bích L (44 tuổi, người tình của Nhựt).

Chị L có chồng nhưng đã ly hôn, hiện làm nghề bán thịt heo ở chợ. Người phụ nữ này khỏe khoắn, tính tình vui vẻ, xởi lởi, tình trạng đơn thân nên có nhiều đàn ông nhòm ngó. Còn Nhựt cũng qua một lần gãy gánh, từ An Giang đến Bình Dương làm lao động tự do và đã quen biết chị L. Hàng xóm thỉnh thoảng có thấy Nhựt đến nhà chị L chơi và lần nào cũng xảy ra cãi vã do Nhựt ghen tuông vô cớ.

Tối 9/12, Nhựt đến nhà chị L chơi, trong khi hai người chuyện trò tâm sự thì Nhựt tỏ ra ghen tuông, nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên hai người cãi vã, xô xát. Không kiềm chế được cơn ghen, Nhựt chụp lấy con dao bán thịt của chị L chém đứt lìa 3 ngón tay của nạn nhân.

Sau đó, chị L tự đến bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương. Trên đường trở về nhà, người phụ nữ này không ngờ rằng Nhựt đã cầm dao bám đuổi theo chém khiến nạn nhân gục ngã giữa đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Sau khi gây án, Nhựt đến Công an phường Bình An tự thú. 

Đọc thêm