100 năm ngày sinh người đặt nền móng cho Lão khoa Việt Nam, cha của ông Nguyễn Thiện Nhân

(PLVN) - Ngày 5/10, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Nguyễn Thiện Thành (30/9/1919 – 30/9/2019). 
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Báo Tin tức
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Báo Tin tức

GS.TS BS- Đại tá, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Thiện Thành, bí danh là Nguyễn Minh Nhân, quê tỉnh Trà Vinh. Ông tình nguyện tham gia Nam tiến và phụ trách quân y khu V từ năm 1945, từng bị thực dân Pháp bỏ tù. Ông cũng người áp dụng thành công phương pháp Filatov, sử dụng điều trị hiệu quả cho thương, bệnh binh trong chiến trường Tây Nam bộ.

Ông là người đặt nền móng cho Lão khoa Việt Nam... Nhiều phương pháp y học giá trị do ông nghiên cứu thành công đã được ứng dụng trong điều trị cho đến nay, như hai loại thuốc mới chữa một số bệnh về hệ tim mạch và gan...

Tại buổi lễ, Bệnh viện (BV) Thống Nhất đã tiến hành đặt tượng GS Nguyễn Thiện Thành trong khuôn viên BV, chiếu phim tài liệu “BS Filatov”, tái bản cuốn sách “Giáo sư Nguyễn Thiện Thành – Người chiến sĩ, người thầy thuốc anh hùng”... Tại đây, nhiều câu chuyện mới mẻ về người thầy thuốc nhân dân đã được hé lộ.

BS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất chia sẻ, GS Nguyễn Thiện Thành là một người thầy, một vị cấp trên đem lại ấn tượng ban đầu cho cấp dưới là sự nể, sợ, nghiêm khắc. Có một câu GS Thành luôn nhắc nhở cấp dưới của mình, là tuyệt đối cẩn thận, không được sai sót vì đó là tính mạng bệnh nhân. Nhưng sâu bên trong sự nghiêm khắc đó là tấm lòng nhân ái, là người thầy cả đời kiên trì với một luận án cuộc đời lớn lao nhất, luận án sức khỏe của nhân dân...

Về phía gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã gửi những lời tri ân đầy xúc động đến các đồng nghiệp, đồng đội, học trò của người cha quá cố: “Tự tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, UBND TP HCM, quê hương Trà Vinh, BV Thống Nhất cùng đội ngũ y, bác sĩ luôn dành cho cha tôi sự hỗ trợ về tinh thần và điều kiện làm việc trong những năm tháng vừa qua. Thưa ba, 100 năm trước ba sinh ra đời, chưa có má, chưa có chúng con. Hôm nay BV Thống Nhất, quê hương Trà Vinh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ba, nhưng mà ba đã đi xa. Má và chúng con, đồng đội, đồng nghiệp, quê hương, Đảng, Nhà nước, quân đội... vẫn nhớ đến ba. Chúng con xin hứa với ba chăm sóc má, góp phần gìn giữ truyền thống gia đình”.