Ali Hoàng Dương tiết lộ tuổi thơ khốn khó, thú nhận rất lụy tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập đầu tiên của “The Secret Place - Sao ở đây?” vừa lên sóng với sự góp mặt của Ali Hoàng Dương. Anh chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về công việc và cuộc sống cùng Sam.

Trước khi tham gia chương trình, Ali Hoàng Dương và Sam đã có mối quan hệ khá thân thiết. Vậy nên, khi cùng bước vào quầy bar với những món nước vô cùng hấp dẫn, Ali Hoàng Dương không ngại ngần tiết lộ về tuổi thơ từng bán nước mía để kiếm tiền phụ giúp gia đình. “Hồi xưa, ở quê, nhà tôi có một xe nước mía. Khi nào mà mọi người trong nhà bận hết thì tôi là người đứng xay nước mía để bán. Cho nên tôi mới có biệt danh là mía công tử”.

Trái ngược với hình ảnh vui tươi trên mạng xã hội, ít ai có thể ngờ được Ali Hoàng Dương đã phải trải qua khoảng thời gian cơ cực với những điều kiện sống thiếu thốn và chuyện tình cảm đầy trắc trở của bản thân.

Ali Hoàng Dương từng trải qua quá khứ khó khăn.

Ali Hoàng Dương từng trải qua quá khứ khó khăn.

Trước mặt Sam, Ali Hoàng Dương thú nhận đã lâu rồi chưa yêu ai, thời gian này “lâu đến mức mà Ali không nhớ được chính xác là bao lâu”. Khi Sam hỏi có bao giờ Ali Hoàng Dương muốn có cảm giác thèm yêu ai đó không, anh đáp: “Có chứ. Tôi vẫn mong muốn có được người ở bên cạnh mình”. Theo Ali Hoàng Dương, nghệ sĩ rất cần có tình yêu, vì chỉ khi yêu, dù là cay đắng hay hạnh phúc thì nghệ sĩ mới có thể thăng hoa trong công việc đang làm.

“Tôi cũng cố gắng mở lòng ra nhiều nhưng không cảm nhận được tình yêu cháy bỏng lên như cách từng yêu người cũ. Tôi cần một người nào đó giúp mình cảm nhận được là muốn yêu người này, muốn ở bên cạnh người này. Nhưng hiện tại là chưa có. Cũng có thể là tôi chưa hoàn toàn gạt bỏ được quá khứ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua khá lâu rồi mà. Tại sao mình luôn lưu luyến? Nhớ về người đó nhiều thì không có đâu nhưng mỗi lần nhắc về một cuộc tình đã qua thì luôn luôn trong đầu tôi sẽ xuất hiện người đó” - nam ca sĩ tiếp lời.

Ali Hoàng Dương là người sống rất tình cảm, dù biết cuộc tình kia có gây đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ lao vào. Đồng thời, Ali Hoàng Dương cũng khẳng định bản thân anh là người rất lụy tình.

Anh thú nhận với Sam bản thân là người rất lụy tình, đã cố mở lòng nhưng chưa tìm được một nửa. Ảnh: NVCC.

Anh thú nhận với Sam bản thân là người rất lụy tình, đã cố mở lòng nhưng chưa tìm được một nửa. Ảnh: NVCC.

Tại chương trình, Ali Hoàng Dương thú nhận anh là người muốn có cuộc sống bình yên. Nam ca sĩ không chủ động gây chuyện ồn ào hoặc khi có vấn đề gì vướng mắc đi nữa anh cũng không lên tiếng giải thích. Dù biết là khán giả vẫn mong muốn Ali Hoàng Dương làm điều gì đó bùng nổ hơn, tuy nhiên do bản tính chỉ mong cầu bình yên nên thời điểm hiện tại, anh chỉ có thể giữ công việc và cuộc sống ở mức an toàn.

“Tôi là người tự thân bước qua rất nhiều những đau thương để có được những cái đơn giản mà hạnh phúc như bây giờ. Tôi sợ mình lại quay về giống như thời gian trước, đó là giai đoạn rất khó khăn. Tôi phải ngủ ở nơi không được gọi là nơi để ngủ nên giờ tôi chỉ muốn bình yên, chỉ muốn làm người cảm nhận cuộc đời này một cách đơn giản nhất” - anh nói.

Đọc thêm