Alonso đau lòng khi Leverkusen bại trận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Atalanta hạ nhà đương kim vô địch Bundesliga 3-0 trong trận chung kết Europa League.
Alonso không thể vô địch cúp C2 cùng Leverkusen. Ảnh BO4
Alonso không thể vô địch cúp C2 cùng Leverkusen. Ảnh BO4

Leverkusen đã nhận thất bại 0-3 trước Atalanta. Đó là thất bại đầu tiên của họ kể từ ngày 27/5 năm ngoái.

HLV Alonso vẫn tự hào về thành tích của đội nhà, nhưng ông thừa nhận rằng thua ở chung kết Europa League là điều khó chấp nhận: “Atalanta chơi tốt hơn chúng tôi và họ xứng đáng giành được cúp vô địch".

Sau 51 trận bất bại, Leverkusen mới thua lần đầu tiên. Tuy nhiên, trận thua này lại khiến họ mất đi danh hiệu cấp châu Âu sau gần 4 thập kỷ chờ đợi.

Câu lạc bộ đến từ nước Ý, Atalanta giành chiến thắng đầy thuyết phục để làm nên lịch sử với chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử 116 năm thành lập. Thầy trò HLV Gian Piero Gasperini đã vượt qua cả Liverpool và Leverkusen, 2 CLB hàng đầu châu Âu, trong hành trình lên ngôi vô địch. Đây là một thành tích đáng nể của đội bóng ít danh tiếng ở Châu Âu.

Sau trận chung kết, HLV Alonso buồn bã: "Chúng tôi đã có một trận đấu tồi tệ. Thật đau lòng khi điều đó lại xảy ra trong một trận đấu quan trọng như vậy. Đáng ra, chúng tôi không phải chịu thất bại ở trận thứ 52. Đó là những gì chúng tôi đạt được (mạch 51 trận không thua). Nó thật đặc biệt và chúng tôi nên tự hào. Nhưng việc bị cắt đứt kỷ lục như vậy thật đau đớn.

Chúng tôi đã không thể thi đấu như mong muốn. Sau bàn thắng đầu tiên, họ đã thể hiện rất nhiều năng lượng và chúng tôi không thể tìm ra giải pháp nào để chống đỡ họ. Chúng tôi không thể áp đặt hoặc tạo ra các cơ hội ghi bàn”.

Hy vọng ăn ba đã kết thúc với nhà đương kim vô địch Bundesliga. Alonso và các học trò sẽ tập trung tốt nhất cho Cúp quốc gia Đức với trận chung kết gặp Kaiserlautern vào cuối tuần.