"Âm dương lộ" gây tranh cãi vẫn đứng đầu phòng vé

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù dẫn đầu phòng vé Việt tuần qua với doanh thu gần 15 tỷ đồng, song "Âm dương lộ" vẫn chưa tạo được nhiều sức hút. Việc ê-kíp để dàn diễn viên tham dự buổi ra mắt bằng xe cứu thương cũng khiến bộ phim đối mặt làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội.

"Âm dương lộ" theo chân chàng trai trẻ Trọng Nhân (Bạch Công Khanh) trên chuyến xe chở thi thể một nạn nhân tai nạn giao thông từ TP HCM về Đắk Nông. Trên đường đi, anh gặp nhiều câu chuyện rùng rợn. Tình cờ gặp giữa đường, Nhân cho cô sinh viên Thụy Chi (Lan Thy) quá giang về thành phố. Cả hai dần thân thiết và nảy sinh tình cảm. Nhưng cũng từ đây, Nhân tiến gần hơn đến bí mật kinh hoàng mà cha anh đang che giấu.

Trước khi ra mắt, phim ghi điểm vì khai thác chủ đề độc đáo - khó khăn của nghề tài xế xe cứu thương - những con người không chỉ đối mặt với áp lực sinh tử, mà còn bị cuốn vào những câu chuyện bi thương và đôi khi là các hiện tượng kỳ bí không thể lý giải. Tuy nhiên, ngay trong suất chiếu sớm (tối 26/3), bộ phim gây tranh cãi khi dùng xe cứu thương chở diễn viên Bạch Công Khanh, Lan Thy, Đại Nghĩa... dự sự kiện ra mắt.

Đoàn phim "Âm dương lộ" gây tranh cãi vì dùng xe cứu thương chở dàn diễn viên dự sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Đoàn phim "Âm dương lộ" gây tranh cãi vì dùng xe cứu thương chở dàn diễn viên dự sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Sau vụ việc dùng xe cứu thương sai mục đích, bật còi inh ỏi, gây ồn ào trên một đoạn đường dài, ảnh hưởng đến những người dân sống gần khu vực diễn ra sự kiện, tối cùng ngày Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã mời tài xế lên làm việc, lập biên bản, đồng thời thu hồi giấy phép phát tín hiệu ưu tiên của xe cứu thương này.

Trong khi đó, nhà sản xuất "Âm dương lộ" lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ khắc phục hậu quả. Một ngày sau, ê-kíp tiếp tục có thư xin lỗi dàn diễn viên, đồng thời xác nhận việc sử dụng xe cứu thương xuất hiện tại thảm đỏ là đơn vị sắp xếp. Dàn diễn viên chỉ làm theo hướng dẫn được nhà sản xuất lên kế hoạch. Vì vậy, đơn vị nhận mọi trách nhiệm, xin lỗi làm ảnh hưởng danh tiếng và cuộc sống của dàn diễn viên.

Sau vụ việc lùm xùm và đứng trước làn sóng tẩy chay của khán giả, "Âm dương lộ" vẫn dẫn đầu phòng vé tuần qua với doanh thu 14,9 tỷ đồng và đạt 19,8 tỷ đồng (tính đến chiều 31/3). Tuy nhiên, với nhiều phim Việt ra rạp gần đây, sức bán của "Âm dương lộ" khiến nhiều người lo ngại về độ bền của bộ phim trên thị trường.

Theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê độc lập), phim bán được 179.536 vé với tổng số suất chiếu là 7.062. Yếu tố tranh cãi xoay quanh nội dung chưa chạm tới những góc khuất của nghề tài xế xe cứu thương; diễn xuất chỉ dừng ở mức tròn vai của Bạch Công Khanh, Lan Thy; khâu kỹ xảo, hình ảnh còn chưa đẹp mắt... là nguyên nhân khiến tác phẩm khó bật lên mạnh mẽ. Nếu không có sự thay đổi đáng kể hoặc hiệu ứng truyền miệng tích cực, rất có thể "Âm dương lộ" sẽ nhanh chóng hụt hơi trước các đối thủ mới sắp ra rạp.

Bộ phim dẫn đầu phòng vé Việt tuần qua với doanh thu gần 15 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim dẫn đầu phòng vé Việt tuần qua với doanh thu gần 15 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC

Ở vị trí thứ 2, "Quỷ nhập tràng" sau 3 tuần công chiếu vẫn duy trì sức hút nhất định, mang về thêm 3,6 tỷ đồng. Đây là một con số không quá cao nhưng đủ để giúp phim trụ vững trước những đối thủ mới. Phim đã bán được 40.056 vé với 2.486 suất chiếu. Dù vậy, sự sụt giảm doanh thu cũng là điều dễ hiểu khi bộ phim đã ra mắt một thời gian dài và không còn duy trì được sự tò mò lớn từ khán giả.

Trong khi đó, "Nàng Bạch Tuyết" dù giữ vị trí thứ 3 nhưng lại không có thành tích khả quan. Bộ phim thu về hơn 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam và nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Phim đã bán được 15.631 vé với 1.126 suất chiếu. Đặc biệt, trên IMDb, phim chỉ đạt 1.6/10 điểm, một con số cực kỳ thấp, phản ánh sự thất vọng của khán giả.

Trên phạm vi toàn cầu, "Nàng Bạch Tuyết" thu về hơn 143 triệu USD, nhưng vẫn là một thất bại nặng nề khi so sánh với kinh phí sản xuất lên đến 270 triệu USD (chưa bao gồm chi phí quảng bá). Đây là một minh chứng cho thấy không phải cứ là phim Hollywood thì sẽ chắc chắn thành công, đặc biệt khi nội dung và cách thể hiện không đáp ứng được mong đợi của công chúng.

Doanh thu của "Nàng Bạch Tuyết" khó có thể đạt điểm hòa vốn. Ảnh: NPH

Doanh thu của "Nàng Bạch Tuyết" khó có thể đạt điểm hòa vốn. Ảnh: NPH

Với những con số trên, có thể thấy tuần qua là một tuần khá ảm đạm của phòng vé Việt Nam, khi không có bộ phim nào thực sự tạo ra cú hích lớn. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là sự yên ắng tạm thời trước khi hàng loạt "bom tấn" mới đổ bộ trong tháng 4.

Một số tác phẩm đáng chú ý có thể kể đến như "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" (dự kiến ra mắt ngày 4/4), "Tìm xác: Ma không đầu" (18/4) và đặc biệt là cuộc đối đầu giữa "Thám tử Kiên" và "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Sự xuất hiện của các tác phẩm này hứa hẹn sẽ làm sôi động trở lại thị trường điện ảnh Việt Nam, khi nhu cầu giải trí của khán giả trong các kỳ nghỉ lễ luôn cao hơn.

Đặc biệt, tuần này doanh thu phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được kỳ vọng sẽ tạo bùng nổ phòng vé. Bộ phim lấy đề tài thời chiến, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bối cảnh của "Địa đạo" những năm cuối thập niên 1960, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra căng thẳng.

Đọc thêm