Án mạng trước tiệc chia tay lớp 12

(PLO) - Trong lúc chuẩn bị cho liên hoan chia tay cuối cấp, hai nam sinh đã xảy ra mâu thuẫn. Một cậu về rủ bạn vác dao kiếm đến gây sự, đâm chết người bạn học đã đứng ra can ngăn. 
Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân
Thiệt mạng vì can bạn đánh nhau 
Tối 24/5, Nguyễn Công Khoa (SN 1996, ngụ xóm 1, thôn Lang Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương) cùng nhóm học sinh cùng lớp 12C Trường THPT Thanh Bình làm công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau liên hoan chia tay tại nhà một học sinh ở trong thôn. 
Đến khoảng 22h, do có mâu thuẫn với một học sinh trong nhóm trên nên Bùi Hữu Phát (SN 1996, ngụ thôn Lang Can, học sinh lớp 12C) cùng Phan Công Danh (SN 1989, ngụ cùng thôn) bất ngờ xuất hiện, mang theo dao, kiếm đến gây sự. 
Khoa ra can ngăn bị Danh cầm kiếm chém trúng người liền bỏ chạy vào nhà, tiếp đó lại bị Phát chạy theo đâm thêm một nhát. Nạn nhân ôm bụng chạy khỏi nhà khoảng 100m thì gục xuống. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Khoa bị 2 vết chém vào lưng, 1 vết đâm vào bụng, gây mất máu dẫn đến tử vong.
Xác định Phát và Danh là hung thủ gây án, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng truy bắt. Biết không thể trốn thoát, đến chiều ngày hôm sau, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú. 
Làng xóm tiếc thương cậu bé hiếu thảo, hiền lành
Người dân thôn Lang Can ai cũng bàng hoàng trước cái chết của cậu học sinh ngoan ngoãn, hiếu thảo Nguyễn Công Khoa và hành động bồng bột của cậu bạn cùng lớp. Nạn nhân và thủ phạm Phát là bạn học từ hồi cấp 2, nhà gần nhau nên vẫn hay qua lại.
Không khí đau buồn bao trùm cả căn nhà của nạn nhân, gia đình vẫn chưa tin con mình ra đi một cách đột ngột như thế. Ông Nguyễn Công Tuấn (SN 1971, bố của Khoa) tâm sự, sự việc xảy ra quá đột ngột, gia đình không ai ngờ tới. Khoa là người con hiếu thảo, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 và đã đăng ký thi vào Trường Đại học Hải Dương. Cậu bé luôn quan tâm chu đáo tới gia đình, chăm lo cho bố mẹ và em gái đang học lớp sáu. 
Những người dân ở gần đó cho biết, từ khi xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân quá đau buồn, lúc nào cũng như người mất hồn, người mẹ sức khỏe yếu, hay bị ngất.
Một giáo viên Trường THPT Thanh Bình cho biết, Khoa là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, ở trường chưa hề gây gổ với ai. Sau giờ tan học, Khoa còn đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Về hai đối tượng gây án, Phát đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Bắc Hà, thường xuyên bỏ học và nghịch ngợm. Thông tin từ phía Trường THPT Bắc Hà cho biết, năm học lớp 12, Phát chỉ đạt hạnh kiểm trung bình và học lực yếu. Bố mẹ làm nông nghiệp, lúc nông nhàn, bố đi xây, còn mẹ ở nhà chăn nuôi. Còn đối tượng Danh là con bệnh binh, mẹ đã mất cách đây khoảng 4 năm, bố mới lấy vợ hai được khoảng hai năm.
Trao đổi về tình trạng bạo lực học đường hiện nay, Thạc sĩ Lê Thị Loan - Phó trưởng khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho biết, nguyên nhân vụ việc trước hết do các em đã có sự trưởng thành về sinh lý, nhưng chưa có sự trưởng thành về xã hội nên thường suy nghĩ và hành động thiếu chín chắn, thậm chí manh động, không lường được hậu quả. Khi gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống, các em thường giải quyết theo sự mách bảo của bản năng, thiếu lý trí. 
Theo Thạc sĩ Loan, giải pháp giúp khắc phục và giảm tải những hành động thiếu suy nghĩ, bộc phát của học sinh hiện nay là các bậc cha mẹ cần dành thời gian quan tâm đến con em mình, hiểu biết những diễn biến tâm lý của các em để phát hiện những biểu hiện bất thường, từ đó tìm hiểu và khuyên bảo điều hay lẽ phải để hạn chế những suy nghĩ, hành động bồng bột. 
Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo trong nhà trường cần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy người cho học sinh thông qua các bài học, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tình nguyện… để giáo dục ý thức công dân, các phẩm chất nhân bản của con người như lòng yêu thương, nhân ái, sự sẻ chia, sự quan tâm đến người khác… Thực tế cho thấy ở gia đình nào, trường học, cộng đồng dân cư nào người lớn đoàn kết, sống có văn hóa thì ở đó trẻ em cũng ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện với nhau, ít bạo lực với nhau  hơn./.

Đọc thêm