Án mạng vì “vũ công đám cưới” nhảy quá bốc

(PLO) - Bật nhạc nhảy nhót trong đám cưới, sẵn hơi men trong người, nhóm trai làng “côn đồ thôn” không bỏ qua việc người nọ giẫm lên chân người kia. Vụ hỗn chiến sau đó đã khiến Trần Văn Nam (SN 1990, ngụ đội 4, xóm Tiên Long, xã Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) tử vong vì nhát dao thấu ngực. 
Đau xót, nhưng người cha này vẫn tha thứ cho kẻ giết con mình
Đau xót, nhưng người cha này vẫn tha thứ cho kẻ giết con mình
Án mạng có nguyên nhân lãng xẹt
Những người dân có mặt tại đám cưới hôm đó cho hay, sau khi ăn uống no say, vì chưa tới giờ đón dâu, đám thanh niên tổ chức hát hò, nhảy nhót. Trong lúc “uốn éo hết mình” theo tiếng nhạc, vài người trong nhóm giẫm lên chân nhau. Câu chuyện tưởng chẳng có gì nhưng vì trong người đều có sẵn men rượu, đám trai làng lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc, vụ cãi vã biến thành vụ xô xát. 
Theo tìm hiểu tại địa phương, nhóm thanh niên này đều thích học đòi thói giang hồ, kẻ thì nghiện ngập, người chơi bời khét tiếng. Hung thủ trong vụ án là Nguyễn Ngọc Nghệ (SN 1990, ngụ xóm 13) đã từng được gia đình cho đi trại giáo dưỡng năm 2009. Nạn nhân chẳng kém cạnh khi cũng đang trong giai đoạn điều trịcai nghiện bằng thuốc methadone tại nhà.
Theo những người chứng kiến vụ ẩu đả, cả Nam và Nghệ đều sẵn có hơi men nên tỏ ra khá hung hăng. Lại thêm nhóm bạn đứng ngoài “kích đểu”, vụ việc càng trở nên nghiêm trọng.
Sau màn “khẩu chiến”, hai bên xông vào đấm đá nhau túi bụi. Nghệ bất ngờ rút con dao gấp thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực phải khiến Nam choáng váng dần khụy xuống. Ngay sau đó, nhóm bạn đưa Nam đi bệnh viện nhưng do vết đâm quá hiểm, nạn nhân đã tử vong trên đường cấp cứu. Theo kết quả khám nghiệm, vết đâm thấu ngực sâu gần 8cm, chạm nhẹ vào tim gây mất máu cấp. 
Theo ông Hoàng Ngọc Dương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã Giao Yến, khoảng 13h ngày 5/4, Công an xã nhận được tin báo về vụ xô xát ở xóm 1 khiến một nam thanh niên bị thương nặng. Ngay lập tức, ban công an xã đã xuống hiện trường giải quyết vụ việc. “Khi chúng tôi xuống hiện trường đám đánh nhau đã giải tán.Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy còn hung thủ bỏ về nhà. Sau đó, khi biết tin nạn nhân đã chết, hung thủ được anh trai đưa đến công an xã đầu thú, giao nộp lại hung khí gây án”.
Mẹ vừa qua đời, con lại gặp nạn
Tìm đến nhà nạn nhân, không khí tang thương vẫn còn vương mắc con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà. Từ Bắc Giang chuyển về Nam Định chưa được “ấm chỗ”, gia đình nạn nhân giờ chỉ còn người bố đang tuổi ngũ tuần.  
Người cha cho biết, Nam là con út trong gia đình có hai chị em. Vợ ông vừa mất vì căn bệnh ung thư quái ác, chưa giỗ đầu, giờ đứa con trai cũng đi theo mẹ khiến căn nhà vốn rộng thênh thang lại càng hoang lạnh. “Cách đây 10 tháng, vợ tôi bỏ tôi mà đi. Vợ chồng tôi sinh được hai mụn con, chị gái của Nam lấy chồng tận Hải Phòng. Nhà chỉ còn hai bố con sớm tối bầu bạn.Thế mà…Tôi mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa”, bố nạn nhân nghẹn ngào.
Theo bố nạn nhân, ngày bé, Nam rất ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành bị bạn bè xấu rủ rê, Nam dính vào con đường nghiện ngập. Gia đình đã đưa Nam đi cai nghiện và hiện tại đang dùng thuốc để cai tại nhà. Hôm xảy ra sự việc, người cha tưởng con mình đi chơi loanh quanh đâu đó chứ không biết con đi dự đám cưới.  
“Khoảng 1h chiều, tôi nhận được điện thoại báo con tôi bị đâm, đang đi cấp cứu. Tôi vội vã cùng người họ hàng vào bệnh viện. Đến nơi, con tôi mất rồi. Tôi chỉ biết khóc và gọi tên con, chẳng biết phải làm gì nữa cả. Giờ cháu cũng đã mồ yên, mả đẹp, nhưng trong lòng tôi thấy trống vắng vô cùng. Chẳng biết khi nào mới nguôi ngoai, đau đớn quá”.
Khi được hỏi về hung thủ đã giết hại đứa con trai duy nhất, khuôn mặt vẫn chất chứa sự mất mát nhưng người cha nạn nhân chia sẻ: “Thương con quá, lúc đầu tôi cũng giận dữ với thủ phạm lắm. Giờ bình tĩnh lại, con tôi đã mất rồi, làm cách nào cũng không sống lại được. Nếu cứ mãi hận thù, cuộc sống lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Vì thế, tôi cũng mong pháp luật khoan hồng để người giết con tôi có cơ hội làm lại cuộc đời. Hơn ai hết tôi thấu hiểu tấm lòng người làm cha làm mẹ. Không ai muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại sa chân vào con đường tội lỗi”.
Nỗi lòng người cha có đứa con hư đốn
Biết về sự rộng lượng của gia đình nạn nhân, gia đình hung thủ càng cảm thấy áy náy, dằn vặt vì hành vi của con em mình. Suốt cuộc nói chuyện, bố hung thủ lộ rõ nét mặt đau đớn. Trước đây, do Nghệ quá nghịch ngợm, không chịu nghe lời, gia đình đã phải cắn răng cho “quý tử” vào trại giáo dưỡng cải tạo hai năm. 
Tưởng rằng sau khi trở về, sẽ thay đổi tính tình, nhưng Nghệ vẫn chứng nào tật nấy. Nhiều lần răn đe, dùng đủ các biện pháp từ mềm dẻo đến cứng rắn không ăn thua, cuối cùng gia đình liều cho Nghệ lấy vợ, mong con mình thay đổi được tính tình. Mọi người khấp khởi mừng bởi từ khi có con, Nghệ bớt giao du với bạn xấu, tu chí làm ăn tại tiệm sửa xe của gia đình. 
“Hôm xảy ra án mạng, khoảng 10h nó về xin tôi tiền đi ăn cưới người bạn ở xóm bên. Biết rõ người bạn này của con từng có tiền án, tiền sự, nên thực lòng, tôi không muốn cháu đến những chỗ như thế. 
Bà nhà tôi còn mắng: “Mày đến đó làm gì, tao cấm mày không được đi”. Nhưng nó bảo, anh em với nhau cả, không đi cũng kỳ, họ đi cưới mình rồi, chẳng nhẽ mình lại quỵt. Nghe xuôi tai nên tôi cho con 200 ngàn đồng, sau đó, nó còn lấy thêm của vợ 200 ngàn nữa rồi đi”, bố nạn nhân kể lại.
Sau khi gây án, Nghệ về nhà với thái độ buồn bã, thú thực rằng mình vừa đánh nhau và đâm chết người. “Nghe con nói thế tôi vừa hoảng vừa giận. Nhìn thấy con cũng xây xát khắp người tôi cũng xót lắm. Nhưng nghĩ chuyện nó đã làm chuyện dại dột, cướp đi sinh mạng của người khác, tôi không thể tha thứ. Gia đình liền dẫn Nghệ ra công an xã để đầu thú và giao nộp hung khí”. 
Người bố hung thủ cho biết mình đang bị bệnh tim, phải điều trị mấy năm nay. Vợ chồng ông sinh được 4 người con nhưng chỉ có Nghệ là trái tính, trái nết. Nhắc đến sự độ lượng, bao dung của gia đình nạn nhân, người bố hung thủ rưng rưng: “Gia đình tôi sẽ khắc cốt, ghi tâm, hàm ơn mãi mãi”.
Hung thủ rồi đây sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng nỗi đau cả hai bên gia đình đâu dễ nguôi ngoai. Bố nạn nhân phải chịu cảnh bơ vơ một mình lúc xế chiều. Cha mẹ hung thủ xót lòng nhìn con dâu ôm cháu nội chưa đầy hai tháng tuổi, sống trong tủi hờn, xấu hổ và chờ đợi. Giá như cả hai đừng học thói côn đồ, có thể bỏ qua cho nhau vì những xích mích cỏn con trong tiệc cưới, đã không có thảm kịch người mất mạng, kẻ vướng vòng tù tội./.

Đọc thêm