Ba ngư dân Bình Định sống sót nhờ ăn gián, bám thùng xốp trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc đưa thi thể anh trai tử nạn ở vùng biển Hoàng Sa trở về, tàu cá BĐ 97633 TS của ngư dân Kiều Văn Nghiệp (trú Bình Định) bất ngờ bị chìm do phá nước. Quá đói, ông phải ăn gián, cùng hai ngư dân khác bám thùng xốp giành giật sự sống giữa sóng nước.

Ngày 20/10, thông tin từ Đồn biên phòng Phổ Quang thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, đơn vị đã tiếp nhận 3 ngư dân tàu cá BĐ 97633 TS gặp nạn trên biển được tàu cá QNg 948567 TS cứu nạn đưa về cảng Mỹ Á. Sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Phổ Quang đã phối hợp với chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động thị xã Đức Phổ đến động viên, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho 3 ngư dân.

“Qua kiểm tra, sức khỏe 3 ngư dân đều ổn định. Đơn vị đã làm các thủ tục và bàn giao 3 ngư dân cho người nhà đưa về địa phương”, Đồn biên phòng Phổ Quang thông tin.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho ngư dân.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho ngư dân.

Ngư dân Kiều Văn Nghiệp (45 tuổi, trú thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng tàu cá BĐ 97633 Ts cho biết, tối 15/10, khi đang hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa thì thuyền viên Kiều Văn Thủ (53 tuổi, anh trai ông Nghiệp) bị điện giật bật ngửa ra sàn. Phát hiện sự việc, mọi người tiến hành sơ cứu, song không kịp do tim đã ngừng đập.

Trước sự ra đi đột ngột của anh trai, ông Nghiệp buồn bã, không ăn uống gì. Đến rạng sáng 16/10, thuyền trưởng Nghiệp quyết định quay tàu về đất liền, thi thể ông Kiều Văn Thủ được bỏ vào hầm lạnh để bảo quản. Bi kịch chưa dừng lại ở đó, đến 4h ngày 17/10, khi cách cửa biển Tam Quan khoảng gần 46 hải lý, tàu cá của ông Nghiệp bị phá nước rồi bị chìm, thi thể anh trai cũng chìm theo con tàu.

“Nước tràn vô tàu nhanh quá, làm bể cửa kính cabin nên tôi thoát ra đường đó. Áo phao cũng lấy không kịp vì nước ở sau dồn tới. Hai anh em thuyền viên ở sau thì chụp được áo phao. Lúc tàu chìm, nhờ có xốp ở dưới tàu trôi nên 3 người chúng tôi mò tới trước mũi để đu vào. Nhờ xốp trên tàu bung ra nên mấy anh em lấy làm bè ngồi trên đó”, ông Nghiệp nhớ lại.

Thuyền trưởng Kiều Văn Nghiệp (áo đen ở giữa) làm việc với lực lượng chức năng.

Thuyền trưởng Kiều Văn Nghiệp (áo đen ở giữa) làm việc với lực lượng chức năng.

Theo ông Nghiệp, do nhiều ngày không ăn uống, cộng thêm bị sóng nhồi, nên ông quá đói bụng đành bắt mấy con gián bò lên mũi tàu ăn cho đỡ đói.

Sau đó, xốp trên thuyền bị nạn trôi ra, 3 ngư dân bắt lấy làm bè, bám vào đó lênh đênh trên biển trong tình trạng đói khát. Ai cũng nghĩ mình sẽ chết. Họ cột tay mình vào bè, để nếu có chết thì còn tìm thấy xác.

“Sau 7 giờ trôi lênh đênh trên biển, chúng tôi thấy tàu cá chạy ngang qua nên vẫy tay nhờ cứu giúp. Cả ba được tàu anh Trương Quang Duy ứng cứu, đưa lên ủ ấm, cho ăn uống để hồi phục sức khỏe. Sau đó, anh Duy chuyển chúng tôi qua tàu cá của anh Nguyễn Thành Sơn đưa về cảng Mỹ Á”, ông Nghiệp kể.

Các ngư dân kể lại khoảnh khắc gặp nạn.

Các ngư dân kể lại khoảnh khắc gặp nạn.

Tàu cá BĐ 97633 TS có chiều dài 16 m, công suất 730 CV, xuất bến tại cảng cá Tam Quan (Bình Định) vào ngày 4/10/2023, trên tàu có 4 lao động, hành nghề câu ở vùng biển Hoàng Sa.

Đọc thêm