Bác sĩ trẻ bán siêu xe ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt

(PLVN) -  “Với nhiều người, có lẽ cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng với tôi, việc làm lại không phải là điều quá khó”, đó là chia sẻ của bác sĩ Trần Ngọc Trung (TP HCM) khi quyết định bán chiếc siêu xe Porsche Macan và chuyển sang đi xe máy, dùng toàn bộ số tiền thu được để giúp đỡ đồng bào và các em nhỏ khó khăn, mồ côi tại vùng lũ lụt ở miền Bắc.
Bác sĩ Trần Ngọc Trung (Ảnh: NVCC).

Quyết định nhân văn

Bác sĩ Trần Ngọc Trung, hiện công tác tại một bệnh viện ở TP HCM, đã quyết định bán chiếc ô tô Porsche Macan và lấy toàn bộ số tiền bán xe giúp đỡ những người đang chịu thiệt hại nặng bởi lũ lụt, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: “Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với tôi, làm lại sau hoạn nạn là điều không quá khó. Tuy nhiên, với nhiều người, cuộc sống của họ có thể sẽ mãi không được như trước. Vì vậy, tôi đã quyết định bán chiếc xe này, chuyển qua đi xe máy để dành toàn bộ số tiền giúp đỡ đồng bào vùng cao và các em nhỏ khó khăn, mồ côi”.

Chiếc Porsche Macan - món quà anh Trung mua tặng vợ vào năm 2023 đã trở thành nguồn lực để cứu giúp những người đang gặp hoạn nạn do thiên tai. Khi chứng kiến cảnh lũ lụt tàn phá quê hương vợ (chị Nguyễn Thị Thu Hương) tại Bảo Yên, Lào Cai, anh không thể ngồi yên. Lũ lụt đã cuốn trôi tài sản của nhiều gia đình, có những người đã mất mạng.

“Nhìn quê hương vợ bị thiệt hại nặng nề, tôi không thể cầm lòng. Gia đình tôi ở Phú Thọ cũng chịu ảnh hưởng, nhưng so với bà con miền núi tỉnh bạn, chúng tôi vẫn may mắn hơn nhiều. Khi trao đổi với vợ về quyết định bán xe, tôi được cô ấy hoàn toàn ủng hộ”, anh xúc động kể.

Bác sĩ Trung bán chiếc siêu xe Porsche Macan hơn 3 tỷ để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Bắc. (Ảnh trên trang mạng cá nhân nhân vật).

Trước khi bán xe, vợ chồng nam bác sĩ cũng đã dùng hàng trăm triệu đồng để mua thuyền, áo phao và thuốc men hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt. Tuy nhiên, thiệt hại to lớn và tình cảnh khó khăn của người dân khiến bác sỹ Trung cảm thấy cần phải làm nhiều hơn.

Chiếc xe được anh Trung rao bán trên trang cá nhân, một nhân viên của hãng Porsche đã liên hệ giới thiệu khách hàng cho anh. Ngay hôm sau, ngày 15/9, sau khi xem xe, vị khách đã quyết định mua chiếc xe và thật trùng hợp chiếc xe này được vị khách mua để tặng vợ. Toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng ngay sau đó đã được chuyển tới bác sĩ Trung.

Mặc dù là hành động thiện nguyện cá nhân, nhưng bác sĩ Trung cho biết sẽ sử dụng số tiền này một cách minh bạch. “Tôi đang liên hệ với chính quyền các tỉnh chịu ảnh hưởng để lên danh sách những nơi chịu thiệt hại nặng do bão. Tôi sẽ dùng số tiền này phân bổ đúng nơi cần nhất, giúp các em nhỏ ổn định cuộc sống và học tập. Với tôi, sự minh bạch không chỉ là cam kết với cộng đồng mà còn là trách nhiệm đối với tình yêu thương mà tôi muốn dành cho những mảnh đời bất hạnh”, anh Trung nói.

Hạnh phúc là khi biết cho đi

Anh Trung xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, lớn lên dưới sự nuôi nấng vất vả của mẹ, nên anh hiểu rõ giá trị của việc vượt qua gian khó. Anh luôn tâm niệm rằng, thành quả lao động không phải để hưởng thụ mà là để chia sẻ. “Sự hưởng thụ không làm tôi thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi mình biết cho đi, khi lan tỏa tình thương đến với mọi người”, anh bộc bạch.

Với anh, 3 tỷ đồng từ việc bán chiếc siêu xe Porsche không chỉ đơn thuần là một con số, mà anh muốn số tiền này phân phát đến tay các gia đình, các em nhỏ vùng cao đang chịu nhiều mất mát sẽ tạo động lực để họ vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống tốt hơn. Đó là cách anh chọn để biến hạnh phúc cá nhân thành hạnh phúc cộng đồng.

Bác sĩ Trung tham gia trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Lê Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh tỉnh Đắk Lắk) trong ngày đầu năm học 2024-2025. (Ảnh: NVCC).

Hành động của anh không chỉ nhận được sự tán dương từ cộng đồng mạng mà còn truyền cảm hứng về lòng nhân ái.

Nam bác sĩ luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ việc cung cấp kit test và thuốc men trong đợt dịch COVID-19 đến trao học bổng cho học sinh nghèo ở Đắk Lắk và sinh viên y khoa có hoàn cảnh khó khăn…, anh luôn cố gắng làm nhiều hơn nữa cho cộng đồng. “Khi mình có được những thành quả từ chính sức lao động của mình, việc chia sẻ chúng mang lại hạnh phúc lớn hơn bất kỳ điều gì khác. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi chúng ta biết cho đi,” bác sĩ Trung tâm niệm.

Đọc thêm