Bán kết Champions League: Nhà vua và "Hùm xám"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận bán kết được coi là "kinh điển" của Châu Âu giữa Bayern Munich và Real Madrid  sẽ diễn ra lúc 2h ngày 1/5.
Real Madrid được đánh giá có cơ hội lớn lên ngôi Champions League năm nay. Ảnh RM
Real Madrid được đánh giá có cơ hội lớn lên ngôi Champions League năm nay. Ảnh RM

Hai đội bóng lớn của thế giới, đến từ 2 nền bóng đá từng vô địch thế giới, Euro và Champions League. Rạng sáng này họ sẽ gặp nhau để tiếp tục đi tới trận chung kết cúp C1 năm nay. Trận bán kết này được đánh gía là "chung kết sớm" của giải đấu.

Real là "nhà vua". Điều đó là hiển nhiên, nhìn vào bộ sưu tập danh hiệu của họ người hâm mộ tôn trọng và ngưỡng mộ. Họ không e ngại bất cứ CLB nào trên thế giới. Man City được đánh giá rất cao, nhưng khi gặp Real họ không thể vượt qua được đội bóng hoàng gia, dù lượt về được chơi trên sân nhà.

Real quá kinh nghiệm, được chỉ đạo của "bố già" Carlo Ancelotti. Một HLV được đánh giá là "nguy hiểm và thông minh" của bóng đá thế giới. Một người chuyên đi săn danh hiệu cao cấp cho đời mình. "Bố già" Ancelotti đang muốn đưa Real lên ngôi vô địch Champions League lần thứ 15 và điều đó gần như đến với ông không còn xa nữa.

Bayern Munich đang trải qua mạch 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng ấy là không đủ để giúp thầy trò Thomas Tuchel bám đuổi Bayer Leverkusen - tân vương của Bundesliga 2023/24. Cúp C1 là mục đích tối thượng của "hùm xám" và họ muốn làm điều đó để bù đắp lại những tổn thương cho người hâm mộ, khi có một mùa giải không thành công tại Bundesliga.

Ở 7 lần đối đầu gần nhất giữa Bayern và Real, đại diện của Bundesliga để thua 6 trận và chỉ cầm hòa được 1 trận.

Rạng sáng nay, Bayern được chơi trên sân nhà, nhưng điều đó không phải là vấn đề với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, bởi Bayern đã nhiều lần để thua trên sân Allianz Arena trước Real Madrid.

Đại diện tới từ Madrid vừa giành được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Real Sociedad tại La Liga mà không cần tới sự phục vụ của Jude Bellingham, Toni Kroos hay Andriy Lunin. Chức vô địch La Liga đang đến rất gần, nhưng với Real, vô địch giải Tây Ban Nha chưa bao giờ là đủ. Họ phải vô địch Champions League mới đúng đẳng cấp của nhà vua.

Một trận đấu chắc chắn sẽ chứa đựng quá nhiều bất ngờ phía trước. Bởi 2 đội bóng đều từng là nhà vô địch C1, nên họ quá hiểu nhau ở đấu trường "sinh tử" này.