Bản tin Pháp luật: Những phiên tòa chấn động trong tuần

(PLO) - Đại gia Lê Ân đến tòa hầu kiện con, anh chồng  hầu tòa sau một lần phạm lỗi khi đang bảo kê cho vợ bán dâm... những phiên tòa gây chấn động dư luận trong tuần vừa qua...

Đại gia Lê Ân thắng kiện vụ đòi lại nhà vợ cũ

Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 25/5, TAND TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo của người khởi kiện là anh Lê Đa Ni Bạch (con trai cả đại gia Lê Ân và người vợ đầu tê Thúy). Trước đó, nguyên khởi kiện quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND quận Tân Bình từng cấp cho mẹ anh.Theo hồ sơ vụ án, Đại gia Lê Ân có một căn nhà  ở đường Tự Cường (phường 4, quận Tân Bình), nằm quay lưng, sát vách với căn nhà ông và vợ cũ đang tranh chấp ở số 408, đường Cách Mạng Tháng Tám. 

Mấu chốt của vụ án là mặc dù căn nhà của ông và vợ cũ vẫn còn đang quá trình tranh chấp giữa tháng 8/2005, bà Thúy được UBND quận Tân Bình cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với căn nhà 408, đường Cách Mạng Tháng Tám, và cả phần diện tích căn nhà số 929 đường Tự Cường mà ông Ân mới mua sau này.

Sau nhiều năm theo đuổi, tốn rất nhiều công sức, mãi đến tháng 2 năm 2013, đại gia Lê Ân mới được UBND quận Tân Bình ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Thúy.

Vì bà Thúy đã chuyển nhượng phần đất đó cho con trai, nên anh Bạch cho rằng UBND quận Tân Bình ra quyết định thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại căn nhà 408 đường Cách Mạng Tháng Tám là xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  Người con cả này đã khởi kiện quyết định hành chính đó. 

Cuối năm 2015, TAND quận Tân Bình đưa vụ án ra xét xử và bác đơn khởi kiện của anh Bạch. Bản án nhận định rằng do thiếu kiểm tra, xác minh trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thúy nên UBND quận Tân Bình đã cấp sai. Khi thấy sai, UBND quận ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định mà mình đã cấp là đúng với quy định của pháp luật.

(Xem chi tiết tại đây....)

Phiên tòa cảm động xử cô gái nghèo gây tai nạn giao thông chết người

Nữ bị cáo 17 tuổi khóc như mưa trước vành móng ngựa. Thân nhân gia đình bị hại thì nháo nhào chạy theo HĐXX để xin giảm án cho bị cáo. Một phiên tòa cảm động xử cô gái nghèo gây tai nạn giao thông...Vào 9h sáng ngày 20/8/2015, Trần Thị Thu Hiền (17 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy đi trên đường thì va chạm vào người và xe đạp của bà Phan Thị Thanh (63 tuổi, ngụ phường Thuận Thành, TP. Huế) đang dắt qua đường từ phải sang trái theo hướng xe mô tô đang chạy gây tai nạn. 

Cú va đập quá mạnh khiến bà Thanh ngã xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong vào chiều cùng ngày.

Vìngười gây nên tai nạn còn rất trẻ, nên gia đình nạn nhân không muốn lại thêm một người nữa phải chịu bất hạnh.

Ngoài số tiền 50 triệu chi phí mai táng gia đình bị cáo đã bồi thường, gia đình nạn nhân không yêu cầu gì thêm, và mong cho bị cáo được hưởng án treo.

Theo Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, tai nạn xảy ra còn có một phần lỗi của bị hại vì qua đường không đúng với luật giao thông đường bộ. Bị cáo có nhiều tình tiết tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, gia đình bị hại cũng ra sức xin cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX vẫn chỉ có thể áp dụng khung hình phạt nhẹ nhất đối với bị cáo đó là 1 năm tù giam.

(Xem chi tiết tại đây....)

Đốt 'vùng kín' hàng xóm, ba mẹ con cùng lĩnh án tù

Do mâu thuẫn với hàng xóm, mẹ con bà Đàm Thị Thư (56 tuổi, ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Đàm Thị Thuý An (24 tuổi), Nguyễn Thị Tám (26 tuổi)  đã dùng mồi lửa, đốt 'vùng kín' của chị hàng xóm. Ngày 25 tháng 5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của mẹc con bà Thư về tội làm nhục người khác. Bà Thư là mẹ chồng của An và Thúy.

Theo bản án sơ thẩmucar Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn: Gia đình bà Thư và chị Phượng vốn có mâu thuẫn từ trước nên sáng 29/10/2014, khi đạp xe qua cổng nhà bà Thư, chị Phượng đã chửi bới khiến hai bên to tiếng.

Bà Thư ấm ức, nảy sinh ý định quấn rơm thành mồi để đốt, dí vào người hàng xóm này. Hơn hai tiếng sau, thấy chị Phượng đi ngang qua nhà mình, bà Thư kéo, giữ xe đạp khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Lúc đó, An và Tám đã chạy tới giữ chị Phượng với mục đích tụt quần làm nhục. không thực hiện được ý định làm nhục chị Phượng, con dâu của bà Thư chạy vào nhà lấy mồi rơm châm lửa dí vào chỗ kín nạn nhân.Mồi rơm đã bị tắt do trời mưa, nhưng bà Thư lại bảo con dâu về nhà lấy mồi rơm khác để tiếp tục châm lửa dí vào chỗ kín của chị Phượng.

Được sự giúp đỡ của những người hàng xóm nên chị Phượng đã chạy thoát.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội y án sơ thẩm, tuyên phạt 3 mẹ con bà Thư về tội làm nhục người khác. Bà Thư bị phạt 15 tháng tù giam, người con dâu tên Tám lĩnh án 9 tháng tù treo, còn người con dâu tên An lĩnh án 6 tháng tù treo. Đồng thời mẹ con bà Thư phải bồi thường hơn 18 triệu đồng cho chị Phượng.

(Xem chi tiết tại đây....)

Bi kịch của gã đàn ông làm bảo kê cho vợ đi bán dâm

Một vụ án trớ trêu, đau lòng  vừa được đưa ra xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo phạm tội khi đang đứng bảo kê cho vợ bán dâm ở ngoài đường>

Chung sống với nhau như vợ chồng và đã có con chung nhưng hàng đêmNgô Văn Phong (SN 1987, ngụ quận 12, TP HCM) vẫn chở vợ ra đường để bán dâm. Trong một lần phát hiện vợ bị khách làng chơi đánh, Phong lao tới dùng dao đâm chết người này. 

Ngày 25/5/2016, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử lưu động ngay gần hiện trường vụ án. Tại phiên tòa, Phong tỏ ra thành khẩn khai báo.

HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phong 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

(Xem chi tiết tại đây....)

Đọc thêm