Bàng hoàng, tiếc thương Người lãnh đạo cách mạng kiên trung Nguyễn Phú Trọng

(PLVN) - Dẫu biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng, nhưng vừa nhận tin ông ra đi, nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi bàng hoàng, thương tiếc, thậm chí chưa thực sự tin vào sự thật đau lòng này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần sau thời gian lâm bệnh. Sự ra đi của người là một tổn thất vô cùng lớn lao với Việt Nam! Dân tộc ta mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, trọn một đời vì Đảng vì dân, một nhân cách lớn và nghĩa tình...

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, nhiều người không khỏi bàng hoàng. Độc giả L.Trang bày tỏ: "Không dám tin vào sự thật này, một sự thật quá đau lòng. Từ khi nghe tin bác từ trần trái tim tôi như muốn thắt lại, lòng buồn rười rượi. Khóc tiếc thương người con ưu tú, cả cuộc đời hi sinh vì nước, vì dân".

Chung cảm xúc, độc giả L.Lương không khỏi xót xa: "Biết là sinh lão bệnh tử, nhưng sao nhói lòng thế này. Cả nước vô cùng tiếc thương Bác! Xin vĩnh biệt Bác! Mong Bác an nghỉ thanh thản nơi chín suối!"

Sự ra đi ấy khiến nhiều người đã rơi nước mắt, đau thắt như mất đi chính người thân của mình...

Hàng loạt tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Người.

Độc giả David T. thể hiện tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư qua 4 câu thơ:

"Vĩnh hằng một cõi ông đi

Biệt ly nước mắt ướt mi bao người

Bác đi cả nước ngậm ngùi

Trọng người tài đức cả đời vì dân".

"Cảm ơn người! Cả một đời vì nước vì dân. Xin vĩnh biệt một nhà lãnh đạo kiệt xuất! Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam kiên trung. Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bác sống mãi trong lòng người dân Việt Nam!", một tài khoản mạng xã hội bày tỏ.

"Bác Trọng từng nói 'Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng'. Bác vô vàn kính yêu! Chúng con tiếc thương Bác vô hạn. Chúng con sẽ cố gắng rèn luyện học tập noi theo tấm gương Bác", tài khoản Lan P.V. bày tỏ.

Chị Chu L.H bộc bạch: "Vô cùng tiếc thương Bác!. Bác ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho đất nước. Con xin cúi đầu tưởng nhớ Bác kính yêu!"

"Xin vĩnh biệt Bác - một vị lãnh đạo cùng ưu tú có tâm, có đức và có tài. Một người lãnh đạo kính yêu của cả dân tộc Việt Nam cống hiến trọn đời mình vì tổ quốc và nhân dân. Bác đã về cõi vĩnh hằng, lịch sử và nhân dân Việt Nam sẽ đời đời khắc ghi công ơn của Bác", Bạn đọc Thơm P viết...

Để tỏ lòng biết ơn những công lao to lớn của Tổng Bí thư, anh Phạm Quốc V. hứa sẽ ghi nhớ câu nói này của Bác để luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và dân tộc Việt Nam đến muôn đời: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Ngày 19/7/2024 là một ngày buồn của cả dân tộc Việt Nam! Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

Chiều 18/7, Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một sự ghi nhận quá trình cống hiến của ông đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đọc thêm