Báo Pháp luật Việt Nam tặng nhà tình nghĩa cho thầy giáo nghèo

Hôm qua (7/10), Báo PLVN phối hợp với Cty TNHH thương mại Ngọc Thiện (Quảng Ninh) trao 40 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa dành tặng thầy giáo Đỗ Biên Giới, trường THPT Phù Cừ (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Hôm qua (7/10), Báo PLVN phối hợp với Cty TNHH thương mại Ngọc Thiện (Quảng Ninh) trao 40 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa dành tặng thầy giáo Đỗ Biên Giới, trường THPT Phù Cừ (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Ông Vũ Hoàng Diệp - Phó Tổng Biên  tập Báo PLVN - trao kinh phí xây dựng nhà  tình nghĩa cho thầy giáo Đỗ Biên Giới
Ông Vũ Hoàng Diệp - Phó Tổng Biên tập Báo PLVN - trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho thầy giáo Đỗ Biên Giới

Buổi lễ được tổ chức giản dị, ấm cúng với sự có mặt của ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Vũ Hoàng Diệp, Phó tổng biên tập Báo PLVN cùng Ban giám hiệu trường THPT Phù Cừ.

Thầy giáo Đỗ Biên Giới là người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Căn nhà của thầy Giới đã xuống cấp và hư hỏng trong nhiều năm qua, nhưng không có tiền sửa chữa, lại thêm cảnh bố ôm, mẹ đau, vợ không có công ăn việc làm...

Không giấu nổi niềm vui, ông Nguyễn Văn Thuấn,hiệu trưởng trường THPT Phù Cừ chân thành cảm ơn sự quan tâm của Báo PLVN đối với những cán bộ, giáo viên của nhà trường.

“Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên của nhà trường vượt qua khó khăn để yên tâm hơn trong công tác, Báo PLVN đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường” - ông Thuấn nói.

“Bao năm qua phải sống trong căn nhà xập xệ nay được thay bằng căn nhà tình nghĩa của Báo PLVN, tôi không biết nói gì hơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Báo PLVN đối với hoàn cảnh gia đình tôi”, thầy giáo Đỗ Biên Giới xúc động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng Biên tập Báo PLVN Vũ Hoàng Diệp cho biết, song hành với công tác chuyên môn, mà đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng, nhân dân, cán bộ, phóng viên Báo PLVN luôn ý thức về trách nhiệm với cộng động và sự chung tay hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều năm qua đã trở thành một văn hóa tòa soạn.

“Món quà tuy nhỏ nhưng thiết thực, chứa đầy nghĩa tình của từng cán bộ, phóng viên Báo PLVN gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong rằng, ngôi nhà sẽ là động lực để gia đình thầy Giới vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác ”, ông Diệp nói.

Trong thời gian tới, Báo PLVN mong rằng sẽ còn nhiều hơn nữa những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi đến được với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Trung Thứ

Đọc thêm