Báo Pháp luật Việt Nam ủng hộ tiền 2 nữ sinh nghèo, hiếu học

(PLVN) - Ngày 16/8, VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam Khu vực Bình Trị Thiên trao 10 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc cho hai em Tôn Nữ Thiện My và Hồ Như Thủy (cùng sinh năm 2001, trú TP. Huế, Thừa Thiên Huế).
Nhà báo Nguyễn Quang Tám-Trưởng VP đại diện Báo PLVN Khu vực  Bình Trị Thiên (Ngoài cùng bên trái)  trao tiền hỗ trợ hai em My và Thủy.
Nhà báo Nguyễn Quang Tám-Trưởng VP đại diện Báo PLVN Khu vực Bình Trị Thiên (Ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ hai em My và Thủy.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Nữ sinh cặm cụi xâu vòng kiếm 15ngàn/ngày góp tiền nhập học”, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn, vất vả của gia đình hai em Tôn Nữ Thiện My và Hồ Như Thủy, trước ngày hai em nhập học Đại học, nhiều bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam đã chung tay giúp đỡ hai em.

Ngày 16/8, Nhà báo Nguyễn Quang Tám, Trưởng Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên đã đến thăm hỏi, động viên và tận tay trao 10 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc tặng hai em Tôn Nữ Thiện My và Hồ Như Thủy.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, Tôn Nữ Thiện My, sinh ra và lớn lên tại phường Trường An (TP Huế), luôn được mọi người biết đến là thiếu nữ đầy nghị lực và ý chí, đặc biệt là trong học tập, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ My là chị Phạm Thị Xuê (53 tuổi) bị mắc bệnh đau cột sống và teo cơ tay còn ba My là anh Tôn Thất Phương (57 tuổi, làm nghề cắt tóc) từng là thương binh tham gia chiến đấu giúp đỡ nước bạn Lào. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, để lo cho con cái ăn học, anh chị luôn thắt bóp chi tiêu, thậm chí hạn chế đến bệnh viện khám chữa bệnh.

Tương tự Tôn Nữ Thiện My, Hồ Như Thủy cũng là một trong những tấm gương vượt khó đáng khâm phục so với các bạn đồng trang lứa. Hơn 10 năm trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ba Thủy phải thường xuyên đi làm ăn xa.

Sự việc đau lòng đã xảy ra vào năm 2007, ba Thủy đột quỵ và vĩnh viễn đi xa sau đêm tăng ca tại một nhà máy đường ở TP HCM. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, chi phí ăn học của chị em Thủy đè nặng lên đôi vai của mẹ Thủy là chị Hồ Thị Thu Hà (44 tuổi) với công việc giúp việc trong một ngôi chùa.

Đọc thêm