Bắt giam hai đối tượng trong đường dây chạy trường

 Nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, hai đối tượng Mai Văn Thuyên (SN 1983, trú tại Hồng Giang, Đông Hưng, Thái bình) và đối tượng Lưu Quốc Hưng (SN 1973, Giảng viên trường Đại học Thể dục thể Thao Bắc Ninh) bị khởi tố và bắt tạm giam tại công an tỉnh Thái Bình về hành vi nhận hối lộ.

[links()]

Nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, hai đối tượng Mai Văn Thuyên (SN 1983, trú tại Hồng Giang, Đông Hưng, Thái bình) và đối tượng Lưu Quốc Hưng (SN 1973, Giảng viên trường Đại học Thể dục thể Thao Bắc Ninh) bị khởi tố và bắt tạm giam tại công an tỉnh Thái Bình về hành vi nhận hối lộ.

Bắt giam hai đối tượng trong đường dây chạy trường ảnh 1
 

Trước đó, trong các số báo ra tuần trước, báo PLVN đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra: Vào hang ổ "chạy" đại hoc. Loạt bài trên phản ánh về hoạt động của một đường dây chạy vào trường ĐH TDTT Bắc Ninh với giá phổ biến từ 60 đến 65 triệu cho một suất vào đại học.

Cuộc bắt giữ trong chiều mưa bão

Ngay từ đầu tháng 3/2011, khi “bắt sóng” được sự rục rịch của hoạt động chạy trường, báo PLVN đã quyết định “tuyên chiến” với vấn nạn nhức nhối này. Từ việc rà soát các đầu mối thông tin, đường dây chạy trường bắt nguồn từ chân rết Nguyễn Thanh Chương, Mai Văn Thuyên chính thức được đưa vò “tầm ngắm”.

Cùng với đó, sau khi biết được Thuyên và Chương đều là những cán bộ làm trong cơ quan nhà nước tại tỉnh Thái Bình, báo PLVN đã có công văn số 173 gửi Công an tỉnh Thái Bình đề nghị phối hợp, hỗ trợ phóng viên trong quá trình tác nghiệp và việc điều tra, xử lý các đối tượng trong đường dây chạy trường từ nguồn tư liệu do phóng viên của báo cung cấp.

Sau những trao đổi về một số thông tin ban đầu với CA tỉnh Thái Bình, phóng viên báo PLVN đã độc lập tác nghiệp, thu thập thông tin phục vụ bài viết bằng cách nhập vai sĩ tử chạy trường. Trong suốt quá trình này, những tư liệu quý giá trong quá trình tiếp cận các đối tượng, tham gia thi cử đã được phóng viên thu âm, ghi hình lại. Ngày 28/7/2011, sau khi biết được kết quả điểm thi đạt rất cao (23 điểm) và đã nhận được giấy báo nhập học. Trong khi đó, Mai Văn Thuyên lại không ngừng ép phóng viên giao nốt số tiền còn lại trong hợp đồng chạy trường (đã nộp trước 29 triệu, còn thiếu 36 triệu). Thuyên lấy lý do đã có giấy báo nhập học như thỏa thuận ban đầu, lại sắp cận ngày mùng 1 âm lịch nên Thuyên muốn gom tiền để sớm trả các “sếp” là thầy cô đang công tác tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Thuyên liên tục giục phóng viên sớm trả tiền thông qua tin nhắn, điện thoại.

Nhận định đã đủ tư liệu để chứng minh về sự tồn tại của một đường dây chạy trường có sự tham gia của Mai Văn Thuyên, Nguyễn Thanh Chương cùng ít nhất là hai cán bộ giảng viên Đại học Thể dục Thể Thao Bắc Ninh là Lưu Quốc Hưng và Ngô Hải Hưng nên ngày 29/7, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội công an tỉnh Thái Bình (PC 45) để cung cấp toàn bộ thông tin, chứng cứ về đường dây chạy trường này.

Ngày 29/7, phóng viên chính thức viết đơn tố cáo Mai Văn Thuyên và đồng bọn về các hoạt động phi pháp để gửi CA tỉnh Thái Bình. Sau khi nhận đơn trình báo cùng các căn cứ mà phóng viên cung cấp, CA tỉnh Thái Bình quyết định vào cuộc bắt giữ Mai Văn Thuyên.

18h ngày 30/7, khi những cơn giông bão của cơn bão số 3 vẫn đang còn vẫn vũ, Mai Văn Thuyên không quản mưa gió phi thẳng ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để nhận nốt số tiền còn lại từ phóng viên. Tại đây, khi đang nhận tiền, Thuyên đã bị bắt quả tang và lập tức được đưa về trụ sở PC 45 Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ điều tra.

Hưng, Thuyên bước đầu nhận tội.

Ngay sau khi bị đưa về cơ quan công an, Thuyên đã cúi đầu nhận mình là một mắt xích trong đường dây chạy trường. Theo đó, Thuyên có trách nhiệm thu gom thí sinh đưa lên cho Lưu Quốc Hưng, là phó bộ môn Võ - Quần Anh. Tuy nhiên, đều khiến phóng viên bất ngờ nhất là tỷ lệ ăn - chia, Thuyên khai, làm trót lọt trường hợp của phóng viên, Thuyên sẽ nhận được 30 triệu. Trong khi đó, các “mắt xích” còn lại chia nhau số tiền 35 triệu. Thuyên đã chuyển cho Hưng số tiền trên vào ngày 6/7 khi dẫn phóng viên lên gặp Hưng lần đầu.

Tuy nhiên, Thuyên lại “thề thốt” với CQĐT rằng: Phóng viên là trường hợp duy nhất mà Thuyên lo chuyện chạy trường. Song, khi khai thác từ điện thoại của Thuyên, có rất nhiều tin nhắn giữa Thuyên và số điện thoại của Chương để hỏi về giá cả của một loạt các trường ĐH, CĐ. Phải chăng, đối tượng Thuyên còn là mắt xích quan trọng của nhiều đường dây chạy trường khác?

Những thông tin khai thác từ Thuyên đã giúp lực lượng điều tra CA tỉnh Thái Bình có cơ sở để triệu tập đối tượng Lưu Quốc Hưng (Phó bộ môn Võ - Quyền Anh). Giống như Thuyên, ngay sau khi về trụ sở PC45 CA tỉnh Thái Bình làm việc, Lưu Quốc Hưng cũng thừa nhận chuyện đã tham gia dàn xếp việc chạy trường. Hưng còn khai rõ là trong trường hợp của phóng viên, Hưng đã đưa cho Trưởng bộ môn quần vợt là Ngô Hải hưng số tiền 20 triệu vào trưa ngày 7/7.

Lưu Quốc Hưng
Lưu Quốc Hưng

Từ những lời khai kể trên, ngày 5/8/2011, CA tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Lưu Quốc Hưng và Mai Văn Thuyên về các tội danh: Đưa hối lộ, nhận môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Nguyễn Thành Chương, Ngô Hải Hưng chối tội?

Trong khi Mai Văn Thuyên và Lưu Quốc Hưng nhanh chóng cúi đầu nhận tội thì Nguyễn Thanh Chương (Giáo viên cấp 3 biến chất) và Ngô Hải Hưng (Trưởng bộ môn quần vợt của trường ĐH TDTT Bắc Ninh) lại một mực chối tội và đưa ra những lời giải thích rất khó chấp nhận.

Nguyễn Thành Chương cho rằng: “Không biết ai đăng tin quảng cáo là có chỉ tiêu vào ĐH TDTT Bắc Ninh rồi gắn số điện thoại của Chương lên mạng”.              

Tuy nhiên, lật lại hành trình vào hang ổ chạy đại học của phóng viên, ngay lần đầu tiên liên lạc với Chương qua điện thoại vào hồi cuối tháng 3/2011, phóng viên đã được Chương “khoe” về khả năng chạy trường. Sau đó, Chương còn đưa ra cái giá 55 triệu cho khoa bình dân và 60 triệu cho khoa VIP như Quần vợt. Đó là chưa kể giữa Chương và Thuyên có hàng loạt những tin nhắn trao đổi về giá cả, khả năng chạy nhiều trường khác.

Trong khi đó, Ngô Hải Hưng lại cho rằng việc “giúp” phóng viên trong hôm thi năng khiếu chuyên sâu là do Lưu Quốc Hưng có lời nhờ chứ không nhận tiền. Hưng cũng thừa nhận trước CQĐT là có hỏi phóng viên có phải là người nhà của anh Hưng (Lưu Quốc Hưng - PV) không? Sau khi phóng viên xác nhận thì Ngô Hải Hưng nói phóng viên làm được nhiều bài chưa thì Hưng nói rằng: Lúc đó, chỉ khuyên phóng viên về làm bài tiếp chứ không có chuyện đưa bài thi cho chép. Tuy nhiên, khi phóng viên cho Hưng nghe đoạn ghi âm có nội dung: “Thầy ơi, em không chép nữa đâu. Thầy cho em nộp bài” rồi Hưng: “Ừ! ừ!” mấy tiếng, nhắc phóng viên ký xác nhận nộp bài thi thì Hưng cho rằng: Đây là do phóng viên chủ động ghi âm!?

Về nội dung thi năng khiếu quần vợt, Hưng nói chỉ nâng thành tích của phóng viên lên rất ít. Cụ thể là từ 7- 8 quả đánh trúng đạt điểm thành 10 quả đạt điểm. Và Hưng nâng là vì thấy dáng phóng viên cao to, có năng khiếu thể thao. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại phần dự thi năng khiếu quần vợt của thí sinh đã chỉ ra rõ, phóng viên chỉ đánh vào phần sân đạt điểm 4/20 quả ở cả 2 phần thi giao bóng và đỡ bóng.

Và còn nhiều căn cứ khác mà phóng viên thu thập được tại bộ môn quần vợt, không chỉ có mình phóng viên được Hưng giúp sức trong khi thi môn Toán và môn năng khiếu quần vợt. Hiện tại, Ngô Hải Hưng và Nguyễn Thanh Chương chưa bị khởi tố, tuy nhiên CQĐT CA tỉnh Thái Bình sẽ sớm chứng minh được sự nhúng chàm của hai đối tượng này.

PLVN sẽ tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin tiếp theo liên quan tới đường dây chạy trường này trong các số báo sau.

T.P

Đọc thêm